Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, anh chàng này đã đi một quãng đường xuyên qua rất nhiều tỉnh lị Trung Quốc chỉ với một chú ngựa và niềm tin sắt đá vào bản thân.

Mới đây, một chàng trai sống tại Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM bằng câu chuyện đầy cảm hứng của mình.

Được biết, Lê Hiểu Vân và chú ngựa Hỏa Oa bắt đầu chuyến hành trình từ cảng Horgos (khu tự trị Ili, Tân Cương), đi qua dãy núi Thiên Sơn, sa mạc Gobi, vượt qua các tỉnh Cam Túc, Tứ Xuyên,…

Toàn bộ hành trình là 4.400km và kéo dài hơn nửa năm, từ ngày 1/7/2021, và cuối cùng anh cũng về đến nhà.

Được biết, Hiểu Vân đã mua được chú ngựa Hỏa Oa với mức giá 114 triệu đồng sau một lần chứng kiến Hỏa Oa về nhất ở giải đua ngựa địa phương.

Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 1.
Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 2.
Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 3.

Hình ảnh Hiểu Vân cùng chú ngựa của mình

“Nó rất nổi tiếng ở Tân Cương. Trong các cuộc đua ngựa, nó thường về đích đầu tiên. Để mua được nó, tôi đã bỏ ra khoảng 114 triệu đồng, gấp đôi giá tiền để mua một con ngựa bình thường" - Hiểu Vân cho hay. 

Tuy nhiên, do không quen nên Hỏa Oa đã bị trầy vai và không thể di chuyển xa được. Cuối cùng, Hiểu Vân quyết định đóng gói tất cả các hành lý không cần thiết gửi đến nơi anh dự kiến sẽ đến sau đó một tháng.

Trong hơn một tháng, Hiểu Vân mang theo lều, túi ngủ,... với tổng số hành lý từ 40 đến 50kg. Thế nhưng, sau đó Hỏa Oa lại bị thương tiếp. Như vậy, anh đã một mình xách hành lý đi suốt hơn 2 tháng ròng rã hơn 2.400km.

Theo lời Hiểu Vân, việc đi lại ở những khu vực hoang vu là vô cùng khắc nghiệt. Nếu ở xa, anh sẽ mang theo lương khô trong 2 ngày, thường là bánh quy, xúc xích, giăm bông, mì gói. Đôi khi, bản đồ ghi các điểm tiếp tế nhưng thực ra không có chỗ để mua đồ, khiến anh có lần đói cả ngày.

Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 5.
Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 6.

Cũng do bản tính cứng đầu và hào sảng nên đôi lần Hiểu Vân đã từ chối những cơ hội được ăn uống và tắm rửa do "cảm thấy không vui". Hiểu Vân cho biết lần lâu nhất anh không tắm là 1 tháng rưỡi.

Không chỉ bị đói, không được tắm rửa thường xuyên, Hiểu Vân và Hỏa Oa còn gặp vô số chuyện khác trong hành trình về quê. Anh đã bị ngộ độc thực phẩm, bị cảm lạnh, thậm chí còn bị sói tấn công trên đường đi.

Anh cũng tuân thủ tuyệt đối các quy tắc phòng chống dịch bệnh. Trong suốt hành trình của mình, anh đã trải qua khoảng 25 lần xét nghiệm Covid-19.

Tiết lộ về cơ duyên chuyến đi, Hiểu Vân cho biết anh đã từng tốt nghiệp loại ưu Đại học Kinh doanh và Công nghệ Trùng Khánh chuyên ngành logistics quốc tế năm 2016 và cũng có công việc với mức lương trong mơ.

Chàng trai cưỡi ngựa nửa năm về quê ăn Tết, đơn thương độc mã vượt 5 ngàn cây số để thử thách bản thân - Ảnh 8.

Tuy nhiên, tự cho rằng mình có bản tính cả thèm chóng chán, nóng vội nên anh chàng đã lên kế hoạch làm một việc gì đó để khắc phục tính cách bản thân. Anh luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất bình lặng, thậm chí là nhàm chán.

Vì vậy, mục đích khi trải nghiệm chuyến đi này là để rèn luyện bản thân, rèn giũa tính nóng nảy và sửa chữa sai lầm của mình.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại