Đang "kiếm tiền như nước" thì sa cơ, chàng trai lương 4 triệu bị bạn gái hối thúc một việc

Lam Giang |

Võ vốn được nhiều người ngưỡng mộ vì mức lương 40 triệu/tháng, tuy nhiên sau khi bị sa thải, anh đi làm công việc khác với mức lương chỉ còn 4 triệu đồng/tháng.

Lương giảm 10 lần, bạn gái vẫn chủ động đòi cưới 

Bằng tuổi, cùng quê, là bạn học, ngay từ khi mới chỉ là những thiếu niên 12-13 tuổi, Ngô Quốc Võ (31 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã cảm mến đối phương. Đến khi vào cấp 3, cả hai hẹn hò một thời gian rồi chia tay. 

Võ chia sẻ, anh rất có cảm tình với Nhung nhưng vì gu của anh là những bạn gái cao ráo, xinh đẹp kiểu hot girl vì trước đây anh vốn cũng có tiếng tăm trong trường, trong khi Nhung lại hơi thấp. Đó là rào cản khiến cặp đôi "đường ai nấy bước", trở về làm bạn và vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Cả hai cũng đã có những người bạn trai, bạn gái khác. 

Đang kiếm tiền như nước thì sa cơ, chàng trai lương 4 triệu bị bạn gái hối thúc một việc - Ảnh 1.

Tuyết Nhung muốn làm vợ của Quốc Võ đúng lúc anh vừa bị sa thải, đi làm công việc khác với mức lương 4 triệu đồng.

Duyên chưa dứt, khi đang học đại học, vào ngày sinh nhật Võ, Nhung có tặng anh một hộp kẹo, bên trong có những mảnh giấy ghi tâm tư tình cảm của mình trong đó. Thời gian sau, khi mang hộp kẹo đi rửa, Võ bất chợt nhớ tới Nhung và gọi điện cho cô để hỏi thăm. Sau đó, cả hai có một cuộc hẹn. Võ cũng lên kế hoạch, sắp xếp mọi thứ để có thể tỏ tình với Nhung. 

Trong buổi hẹn hò này, Vũ đã chủ động trao cho Nhung một nụ hôn. Bỏ qua tiêu chuẩn chiều cao, Võ thấy Nhung cũng xinh xắn, dễ thương và có nhiều điều thú vị nên quyết định tiến tới thêm một lần nữa. Cả hai yêu nhau 4 năm, trong đó có 3 năm yêu xa.

"Sau này Nhung là người đòi cưới. Tuy nhiên có một câu chuyện là trước đó mình làm trong lĩnh vực dầu khí, lương rất cao, khoảng 40 triệu đồng/tháng, tiền rủng rỉnh luôn. Có người còn nói Nhung yêu mình vì tiền. Nhưng năm 2016 ngành dầu khí bị khủng hoảng, công ty cắt giảm nhân sự và mình bị sa thải, trở về Sài Gòn, làm công việc với mức lương 4 triệu đồng.

Nhung đòi cưới không phải lúc lương mình 40 triệu mà là lúc lương 4 triệu. Mình nghĩ, người có thể ở bên cả lúc mình giàu và lúc mình không giàu chắc chắn là người sẽ đi với mình lâu dài", Võ kể.

Đang kiếm tiền như nước thì sa cơ, chàng trai lương 4 triệu bị bạn gái hối thúc một việc - Ảnh 2.

Cả hai đã có một tình yêu đẹp.

Không cần thay đổi tật xấu vì sẽ thấy xa lạ

Hiện tại, cặp đôi dễ thương này đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái xinh xắn 20 tháng tuổi. Ngay cả khi kể về tật xấu của đối phương, Võ và Nhung vẫn khiến nhiều người bật cười vì sự hài hước của họ. Đối với Nhung, cô cảm thấy chồng hơi vô tâm, không để ý, quan tâm nhiều đến vợ dù chỉ là một số chi tiết nhỏ như tặng hoa vào dịp lễ hay cài mũ bảo hiểm cho bà xã.

Còn với Võ, anh "sợ" nhất bản tính chỉn chu, cẩn thận quá của Nhung. Chẳng hạn như khi Võ đang đói, đợi cơm trưa của vợ nhưng Nhung không vội, vẫn bình tĩnh nấu nướng đến khoảng… 2h chiều mới xong. Những câu chuyện tương tự diễn ra suốt nửa năm khiến Võ nhiều lúc bực mình. 

Đang kiếm tiền như nước thì sa cơ, chàng trai lương 4 triệu bị bạn gái hối thúc một việc - Ảnh 3.

Và một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Thừa nhận nếu nói "anh không muốn em thay đổi điều gì, anh yêu con người của em" là nói xạo, nhưng Võ cho rằng: "Thật ra dù Nhung có thay đổi cỡ nào thì sẽ vẫn có những điều khiến mình không hài lòng. Hoặc mình muốn Nhung thay đổi thì có thể vẫn được nhưng sẽ cảm thấy xa lạ. Rồi mình sẽ tự hỏi: "Vậy đó có phải người mình yêu không. Hay mình đi yêu cô nào đó chứ việc gì phải yêu cô này nữa?".

Những chia sẻ rất ngộ nghĩnh của cặp đôi khiến nhiều người tin tưởng cả hai đã có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc. 

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh: Facebook nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại