Anh trai và em gái bất chấp đến với nhau, đến khi nhìn những đứa con sinh ra mới tá hỏa

Trần Hải Hà |

Mặc dù là anh trai và em gái nhưng họ không sống với nhau từ nhỏ, chính vì thế, tình cảm sai trái đã phát triển khi họ gặp lại nhau.

Patrick Stuebing sinh năm 1976 đến từ thành phố Leipzig, Đức được nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ. Vào năm 2000, khi mẹ đẻ của Patrick qua đời, anh ta đã tìm ra được gia đình ruột thịt của mình và bắt đầu nảy sinh mối quan hệ yêu đương sai trái với em gái của anh ta, Susan Karolewski, người kém anh ta 7 tuổi vào tháng 12 năm 2000.

Tệ hại thay, Susan cũng có tình cảm với anh trai mình và cho rằng mối quan hệ của họ chẳng có gì là không bình thường. Cả hai cho rằng họ quyền quyết định chuyện riêng tư của nhau. Thế rồi, sau đó họ đã sống với nhau như vợ chồng và lần lượt sinh ra 4 đứa con trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005.

Tuy nhiên, 3 người con của cặp đôi bắt buộc phải có người chăm sóc riêng và 2 trong số đó bị tàn tật.

Anh trai và em gái bất chấp đến với nhau, đến khi nhìn những đứa con sinh ra mới tá hỏa - Ảnh 2.

Patrick Stuebing và Susan Karolewski.

Vào năm 2005, Patrick đã bị tòa án Đức tuyên 14 tháng tù vì tội loạn luân. Cô em gái Susan do mắc chứng rối loạn nhân cách nên 'chỉ phải chịu trách nhiệm một phần' cho hành động của mình.

Trong khi đó, Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) ở thành phố Strasbourg, Pháp cho biết cơ sở chính để kết tội của Stuebing là nhằm "bảo vệ hôn nhân và gia đình" vì hành vi của cặp đôi này đã làm mờ vai trò của gia đình.

Anh trai và em gái bất chấp đến với nhau, đến khi nhìn những đứa con sinh ra mới tá hỏa - Ảnh 4.

Một trong những đứa con của cặp đôi.

Ngoài ra toà án cũng ghi nhận "nguy cơ thiệt hại đáng kể" đối với trẻ sinh ra do loạn luân, điều này bị cấm 1 phần vì những trẻ em đó có khả năng tàn tật cao hơn, giống như trường hợp những người con của Patrick và Susan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại