Bị bỏ lại trong rừng nhiều ngày, bé gái sơ sinh được tìm thấy, thứ ở trên người gây xót xa

Bình Nguyên (ĐS) |

Nhiều người tự hỏi hai ngày qua làm thế nào mà đứa bé có thể sống sót trong một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm như vậy.

Theo thông tin từ phía truyền thông Thái Lan, người dân khu vực tỉnh Krabi đã tìm thấy một trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong rừng, trên người đầy sâu bọ và côn trùng đang bò khắp, cùng với đó là những vết trầy xước và bầm tím. Khi được bế lên, em bé bất ngờ mở mắt và òa khóc.

Bị bỏ lại trong rừng nhiều ngày, bé gái sơ sinh được tìm thấy, thứ ở trên người gây xót xa - Ảnh 1.

Người dân phát hiện em bé trong rừng và nhanh chóng giải cứu.

Người dân đã liên hệ nhân viên y tế địa phương đến hỗ trợ vì nếu mạo hiểm băng rừng về làng có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết bệnh nhi có khả năng đã ra đời cách đây ít nhất 2 ngày, hiện tại thể trạng đang rất khỏe mạnh và không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Bị bỏ lại trong rừng nhiều ngày, bé gái sơ sinh được tìm thấy, thứ ở trên người gây xót xa - Ảnh 2.

Em bé trên người nhiều vết bầm do sâu bọ cắn được các nhân viên y nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

Điều đáng nói, cô bé đã bị bỏ lại ở khu vực có động vật nguy hiểm và các loài trăn, rắn với nhiệt độ ban ngày lên tới 35°C.

Đại tá Prasit Yodthong cho hay: "Chúng tôi hiện đang thu thập các manh mối liên quan để tìm kiếm mẹ của đứa trẻ. Người này chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị vì đã cố tình để mặc đứa con của mình không biết sống chết ra sao. Đứa trẻ có thể đã ở trong rừng ít nhất hai ngày và may mắn vẫn sống sót".

Em bé hiện đang được theo dõi tại bệnh viện Khao Phanom, sau khi hồi phục sẽ được chính quyền đưa vào trại trẻ mồ côi chăm sóc.

Bị bỏ lại trong rừng nhiều ngày, bé gái sơ sinh được tìm thấy, thứ ở trên người gây xót xa - Ảnh 3.

Em bé hiện đang được theo dõi tại bệnh viện Khao Phanom.

Bên cạnh sự phẫn nộ với hành động của người mẹ vô tâm kia, dư luận đều mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ.

Một bình luận đề xuất: "Tôi đang ở Anh và nếu được, xin hãy để tôi nhận nuôi đứa bé này".

"Mong con sẽ tìm được một gia đình tốt. Thật buồn vì người mẹ ấy lại sẵn sàng bỏ mặc giọt máu của mình trong nguy hiểm trong khi nhiều cha mẹ ngoài kia sẵn sàng hy sinh mọi thứ để có con", một người dùng bày tỏ.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại