Ném khỉ xuống bồn cầu rồi "mời" nó dùng ma túy, người phụ nữ bị cấm nuôi thú cưng suốt đời

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo đó, hàng xóm nhà cô này cũng tiết lộ con vật thường xuyên bị đánh đập, chửi bới và bị bắt diễn trò trước mặt mọi người.

Một người phụ nữ đã bị cấm nuôi động vật suốt đời sau khi "xả một con khỉ xuống bồn cầu" và cung cấp cho nó ma túy.

Vicki Holland, đến từ Newport, Wales, đã bị tuyên phạt 12 tuần tù treo, quản giáo 12 tháng và bị cấm nuôi động vật suốt đời sau khi bị cảnh sát tịch thu được đoạn phim cô này ngược đãi một con khỉ có tên Milly.

Sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi Vicki đăng tải những đoạn video cho thấy con vật thu mình trong bồn cầu sau đó bị xả nước liên tục. Sau đó, Vicki đưa cho con vật những món đồ, trong đó có cả ma túy cocaine.

Chú khỉ bị ngược đãi dữ dội tại nhà riêng

Hàng xóm của Vicki cũng tiết lộ cô này thường xuyên chửi bới, đánh đập và lôi con vật ra để đùa giỡn với hàng xóm. Tuy nhiên, khi bị triệu tập để làm việc thì Vicki cho biết đã bán Milly từ tuần trước.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy con vật tại địa chỉ mà Vicki cung cấp rồi chuyển giao con vật cho các chuyên gia chăm sóc loài linh trưởng tại Monkey World, ở Dorset, để được chăm sóc liên tục.

Ném khỉ xuống bồn cầu rồi mời nó dùng ma túy, người phụ nữ bị cấm nuôi thú cưng suốt đời - Ảnh 2.
Ném khỉ xuống bồn cầu rồi mời nó dùng ma túy, người phụ nữ bị cấm nuôi thú cưng suốt đời - Ảnh 3.

Hình ảnh từ clip

Holland đã nhận tội ba hành vi vi phạm Đạo luật phúc lợi động vật vào ngày 18 tháng 11 và bị kết án tại Tòa sơ thẩm Newport vào ngày 10 tháng 12.

Ngoài án treo và lệnh cấm súc vật, Holland phải trả 420 bảng Anh (hơn 12 triệu VNĐ) chi phí và 128 bảng Anh (3,8 triệu VNĐ) phụ phí cho nạn nhân.

Nguồn: LadBibble

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại