Cô gái đang mang bầu bị chém chết, 1 phần thi thể lại xuất hiện trong bức ảnh selfie của mẹ và em trai, tình tiết vụ án man rợ gây rúng động

P.H |

Cái chết đau đớn của cô gái 19 tuổi đang mang thai khiến nhiều người ám ảnh, không tin nổi khi biết được danh tính của kẻ sát nhân.

Một vụ án mạng man rợ xảy ra tại làng Ladgaon, Aurangabad ngày Chủ nhật vừa qua (5/12) gây chấn động dư luận Ấn Độ. Theo đó nạn nhân là Kirti Thore, 19 tuổi, đang mang thai và sống chung nhà cùng người chồng mới cưới không lâu. 

Theo lời của hàng xóm, khoảng 12h30 trưa Chủ nhật, mẹ của nạn nhân, bà Shobhabai Mote và cậu em trai khoảng 17 tuổi đã đến gặp Kirti tại nhà của cô. Căn nhà mà vợ chồng cô sống ở ngay bên cạnh một trang trại của họ, khi mẹ và em trai đến, Kirti đang dở tay làm ruộng. 

Cô gái đang mang bầu bị chém chết, 1 phần thi thể lại xuất hiện trong bức ảnh selfie của mẹ và em trai, tình tiết vụ án man rợ gây rúng động - Ảnh 1.

Kirti Thore, 19 tuổi đang mang thai đã mất mạng không toàn vẹn trong vụ án mạng kinh động Ấn Độ vừa qua

Trợ lý Ủy viên cảnh sát Kailash Prajapati cho biết, em trai của nạn nhân đã đột ngột tấn công Kirti từ phía sau bằng một chiếc liềm trong khi bà mẹ thì cố giữ chân con gái: "Thấy người nhà đến, Kirti liền ngừng tay, đến chào họ. Cô vào bếp pha trà cho 2 người", vị cảnh sát tường thuật sự việc. Nhưng không ngờ, nhân lúc chị gái đang pha trà không chú ý phía sau, cậu em đã tiến đến dùng liềm chém mất mạng chị gái. Sau khi tàn bạo giết chị, hắn còn ôm một phần thi thể của Kirti và chụp lại ảnh. 

Thời điểm đó, chồng của nạn nhân cũng có ở nhà nhưng đang nghỉ ốm trong phòng. Nghe tiếng đổ vỡ trong nhà bếp, anh chạy vội vào kiểm tra nào ngờ kinh hãi chứng kiến vợ mình không còn nguyên vẹn trên sàn bếp cùng hiện trường vụ giết người máu me ám ảnh. Lúc này, kẻ sát nhân tiếp tục đuổi theo, định đoạt mạng người chồng nhưng anh này đã may mắn kịp trốn thoát.

Cô gái đang mang bầu bị chém chết, 1 phần thi thể lại xuất hiện trong bức ảnh selfie của mẹ và em trai, tình tiết vụ án man rợ gây rúng động - Ảnh 2.

Chân dung bà mẹ ác quỷ Shobhabai Mote

Theo nguồn tin từ các trang địa phương, nguồn cơn của mọi việc là vì nạn nhân đã cưới một người đàn ông trái ý với cha mẹ. Ở nhiều vùng của Ấn Độ, những cuộc hôn nhân không theo sự sắp xếp của phụ huynh vẫn là điều cấm kỵ.

Cha của Kirti, Sanjay được cho cảm thấy bị xúc phạm khi con gái bỏ nhà đi và tự ý kết hôn cùng người mà ông không ưng thuận. Cảnh sát hiện đang điều tra nghi vấn kẻ này có liên quan đến vụ giết người man rợ tuy nhiên chưa có kết luận. Bà Shobhabai Mote và con trai đã bị bắt giữ.

Nguồn: Daily Star

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại