Cụ ông chỉ dám nấu 9 ly chè, ngày rong ruổi Sài Gòn bán được 4-5 ly, tối về ôm di ảnh vợ

Thủy Tiên |

Mỗi ly chè bán 15 nghìn, cả ngày tiền lãi chưa đến 50 nghìn. Số tiền đó, người cha già dùng để đóng tiền học cho 2 đứa con.

Sài Gòn đã nhộn nhịp trở lại như cuộc sống vốn có trước đây. Nhiều người mưu sinh cũng đã đỡ vất vả hơn nhưng cũng có những người rong ruổi khắp cả thành phố hoa lệ mà chẳng bán được bao nhiều.

Tại một góc đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, có một cụ ông đầu tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ, đang đứng cạnh chiếc xe bán chè. Giữa dòng xe chạy ngược xuôi, ông vẫn đứng lặng trong một góc, nhìn người qua lại. Tiền chè chẳng bán được bao nhiêu, không phải vì đồ ăn ngon, mà vì chỉ không có duyên mua bán...

Ông chú khắc khổ, bán chè tại một góc đường Sài Gòn mưu sinh

Thương cảm, cô gái có tên Trúc Ly đi ngang qua liền ghé vào mua ủng hộ. Thấy chiếc xe buộc cả đồ chơi, thùng xốp chỉ còn 2 ly chè, chị mới hỏi sao ông bán ít thế. Người đàn ông trầm buồn đáp: "Nấu 9 ly vì sợ bán không hết, hôm nào bán được 7 ly là hên lắm rồi, bình thường tôi chỉ bán được 4-5 ly thôi".

Nghe thì tưởng là chè của ông không ngon, nhưng ai ăn cũng phải khen tấm tắc. Ông bảo chè này tự nấu, cẩn thận từng khâu một, đảm bảo vệ sinh lắm. Mỗi cốc có 15 nghìn mà bao nhiêu là topping, ngọt vừa phải mà lại đủ no...

Cô gái hỏi thêm, vợ ông đâu sao không đi bán cùng. Người đàn ông gãi đầu: "Xui quá, vợ tôi mất rồi...". Miệng cười mà thấy mắt cụ đượm buồn khi kể về vợ của mình. Lúc trước nghèo khó còn có nhau, giờ chỉ còn lại một mình trên thế gian này..

Cụ ông mắt đượm buồn khi nhắc về người vợ quá cố

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Huỳnh Thị Trúc Ly, một trong những nhà hảo tâm thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn cho biết, chị gặp cụ ông bán chè vào ngày 7/12 trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

"Chú bán chè nhưng mình đoán mọi người ít ai biết, vì nhìn thùng chè bị lấp sau đống đồ chơi. Ngày bán cũng ít, có mấy ly thôi, chắc chú bán chè không được, nên bán phụ cả đồ trẻ em để kiếm thêm tiền.

Cả ngày rong ruổi vậy tiền lãi chắc được dưới 50 ngàn. Chú có con cái, mà cả 2 vẫn còn đang đi học nên không lo được cho chú. Vợ chú mất, bị u não, chú thương vợ, nhớ vợ lắm, ngày nào nhìn di ảnh cũng khóc", chị Ly chia sẻ. 

Ông chú 70 tuổi chỉ dám nấu 9 ly chè, ngày rong ruổi Sài Gòn mưu sinh, tối về ôm di ảnh vợ

Sau khi biết hoàn cảnh, chị Ly đã mua ủng hộ người đàn ông hết số chè và toàn bộ số đồ chơi trị giá hơn 700 nghìn. Ông cụ được giúp, cảm thấy ái ngại nên từ chối, chỉ dám nhận 400k.

"Chú dễ thương mà tử tế lắm. Mình đưa chú tiền, mãi sau chú mới dám nhận. Các mạnh thường quân cũng có ủng hộ thêm khoảng chừng 20 triệu, mình sẽ trao gửi cho chú trong vài ngày tới", chị Ly cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại