*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày bà Út mất, ông Bùi Trung Nhơn (56 tuổi) từng có ý định cho 2 đứa con nghỉ học vì gánh hàng chẳng đủ nuôi sống gia đình. Ấy vậy, cả 2 đứa trẻ vẫn giấu cha đến trường.
Mỗi ly chè bán 15 nghìn, cả ngày tiền lãi chưa đến 50 nghìn. Số tiền đó, người cha già dùng để đóng tiền học cho 2 đứa con.
Có ý quay clip giúp người phụ nữ bán chè được đông khách hơn, reviewer bị đòi 2 triệu "mới được quay". Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.
Với cô Lộc, ngày ngày bán chè là cả một niềm vui, một sự trả ơn với cái đất Sài Gòn "nuôi" cô những ngày khó khăn nhất trong đời. Nên cô vẫn sẽ ở đây, tại góc đường này nhiều hơn con số 40 năm nữa.
Không lâu sau khi ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP ra mắt, một bản chế rất hài hước cũng đã ra mắt.
Dựa trên nền nhạc bản hit của Sơn Tùng - "Âm thầm bên em", clip "Trung thu không còn như xưa" đang khiến người nghe vô cùng thích thú.
(Soha.vn) - Không chỉ giữ được những nhịp điệu hào hùng, bản "Đoàn kết dân tộc" đã được remix còn mang đến một cảm nhận hoàn toàn mới.
Với giá chỉ 4.000 đồng một chai nửa lít chè đỗ đen không đường, mỗi sáng anh Linh ở ngõ Hàng Chỉ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán được trên dưới 200 chai.
(Soha.vn) - Trên cộng đồng mạng đã xuất hiện một phiên bản cực mới của "Mình yêu nhau đi" để cổ vũ các sĩ tử lớp 12 cho mùa thi đại học 2014 sắp tới.