Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua

ĐỨC 2 XÍCH |

Chỉ tính riêng 50 năm qua, đã có khoảng 50 chú chó nhảy khỏi cây cầu 100 tuổi Overtoun ở Milton, gần thị trấn Dumbarton, Scotland để kết thúc cuộc đời mà không rõ nguyên nhân.

Chỉ tính riêng 50 năm qua, đã có khoảng 50 chú chó nhảy khỏi cây cầu 100 tuổi Overtoun ở Milton, gần thị trấn Dumbarton, Scotland kết thúc cuộc đời mà không rõ nguyên nhân. Ước tính 600 con chó khác may mắn sống sót, nhưng nhiều con vẫn tìm cách nhảy tiếp.

Cách nửa giờ di chuyển về phía Bắc từ thành phố Glasgow (Scotland) là nơi tọa lạc của một tòa lâu đài cổ từ thế kỷ 19, mang tên Overtoun. Và nằm ngay gần đó chính là cây cầu Overtoun - cây cầu cổ kính nên thơ và (tưởng là) vô hại, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19.

Sở dĩ có chữ "tưởng" là vì đến giữa những năm 1950, mọi người bắt đầu gọi nó là "cầu Tử thần". Lý do đến từ việc có rất nhiều chú chó khi đi qua đây bỗng giở chứng, nhảy qua thành cầu ở độ cao 15m.

Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 1.
Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 2.

Hình ảnh cây cầu Overtoun

Kể từ những năm 1950, cây cầu Overtoun luôn bị gán tiếng xấu khi rất nhiều chú chó đã lao đầu từ trên cầu và kết thúc đời mình sau khi va phải những tảng đá lởm chởm bên dưới. Nhiều người đã kể lại rằng những con chó khi đó dường như bị 'ma nhập' rồi ngã xuống tử vong.

Thêm vào sự bí ẩn, hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban ngày, có nắng và chú chó nào cũng đều thuộc giống chó collie có mũi dài, giống Retriever và giống Labrador.

Một trong những nạn nhân của cây cầu, chú chó dòng collie có tên là Ben trong khi đi dạo với gia đình nhà chủ đã lao đi và nhảy khỏi cây cầu. Ben bị rơi xuống tảng đá bên dưới từ độ cao hơn 15m. Do bị gãy dập lưng, chân và hàm nên con vật đã không qua khỏi.

Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 3.

Hình ảnh một chú chó tại cây cầu Overtoun

Tương tự như vậy là trường hợp của chú chó Hendrix. Chủ của Hendrix, chị Kenneth Meikle chia sẻ: "Tôi đang đi dạo với chồng và các con của tôi thì đột nhiên con chó nhảy xuống. Con gái tôi khi đó đã hét lên, còn tôi thì chạy xuống nhánh sông nơi con chó bị ngã xuống và bế nó lên. Cám ơn Chúa là ngày hôm sau tình trạng của nó Hendrix đã trở nên ổn hơn. Chúng tôi thật may mắn vì nó đã rơi xuống chỗ có rêu bên dưới".

Theo kể lại, vào năm 1994, một người dân địa phương tên là Kevin Moy đã ném đứa con trai nhỏ của mình từ trên cây cầu xuống do ý nghĩ rằng cậu bé là hiện thân của việc chống lại Thiên chúa giáo. Sau đó không lâu, chính Kevin cũng có ý định tự tử ngay tại nơi đã ném con mình nhưng bất thành. Kevin sau này cho rằng cây cầu đã bị ma ám.

Thần thoại của người Celtic thì cho rằng Overtoun là “một nơi chật hẹp”, một nơi mà mặt đất gần với thiên đường nhất. Vì loài chó nhạy cảm hơn loài người nên chúng có thể nhận biết được bất cứ một rung động nhỏ nào một cách hết sức dễ dàng, đó là lý do dẫn tới hành động lạ lùng của chúng.

Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 5.

Khoảng cách cao như vậy thường khiến các chú chó rất dễ bị tổn thương, cũng như tử vong

David Sands, chuyên gia về tâm lý động vật, cho rằng mùi hương của động vật bò dưới cầu thu hút chó nhảy xuống. Theo ông, những con chó đánh hơi thấy mùi của chồn nâu, chồn thông hoặc một số động vật có vú khác. Chúng nhảy chồm lên thành cầu và trượt chân ngã do mặt đá vát nghiêng.

Chồn nâu tỏa ra mùi hôi rất nồng từ tuyến hậu môn. Loài vật này kéo tới sinh sống trong khu vực từ thập niên 1950, trùng khớp với thời gian xảy ra các vụ chó nhảy cầu đầu tiên. Giả thuyết này cũng giúp lý giải tại sao chó chỉ nhảy khỏi cầu vào những ngày trời quang khi mùi hôi của chồn phát tán mạnh nhất.

Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 7.
Bí ẩn cây cầu rùng rợn nơi 600 chú chó nhảy xuống tự tử trong 70 năm qua - Ảnh 8.

Đường tới cây cầu thường âm u như trong phim kinh dị...

Để kiểm tra giả thuyết, Sands tiến hành hàng loạt thí nghiệm trong một chương trình tài liệu về cây cầu, trong đó những con chó có thể lựa chọn đuổi theo mùi của chồn, sóc hoặc chuột. Kết quả là 70% chó tham gia thí nghiệm đuổi theo chồn, chứng tỏ mùi của loài này rất hấp dẫn đối với chúng.

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao các con chó lại chỉ muốn tấn công chồn ở cây cầu này trong khi tại Scotland có tận 26000 cây cầu khác? Đơn giản là bởi vì chính các bức tường đá granite dày khoảng 45cm đã khống chế tầm nhìn và cản mọi âm thanh. Kết quả là các chú chó lao ra mà không biết mình đang… lao vào chỗ chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại