"Sau khi cầm được giải độc đắc, tôi đã rất hối hận": Phương thức hủy hoại một người nhanh nhất, đó là để họ giàu có sau một đêm

Như Nguyễn |

“Giàu có nhanh chóng qua một đêm ngắn ngủi, khiến ta tưởng rằng ước mơ đã ở trong tầm tay, nhưng lại không nhận ra rằng đây là khoảng cách xa nhất trên đời.”

01

Cái gọi là "giàu có chỉ qua một đêm" thực ra là một mệnh đề chết

Năm 2018, Tiểu Ngai làm lập trình viên trong một công ty nhà nước và sống cuộc đời ổn định, 9h đi làm 5h tan làm.

Sau khi tham gia một chương trình bốc thăm trung thưởng do Alipay (Trung Quốc) tổ chức, cô được xướng tên là người chiến thắng giải thưởng 100 triệu nhân dân tệ, sau đó, cô đã quyết định nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới cùng một người bạn của mình.

Khi Tiểu Ngai đến một khách sạn được xếp hạng sao ở Ma Cao để đổi giải thưởng, khách sạn không chỉ nâng cấp phòng của cô mà còn đặc biệt cử một nhân viên làm hướng dẫn viên cho họ. Cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Ma Cao, họ chia sẻ khoảng thời gian này của mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời tán thưởng, ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, giải thưởng lớn cần phải tiêu hết trong vòng một năm, điều này khiến Tiểu Ngai phải không ngừng ở trên đường, băng qua năm châu bốn bể, và chỉ được nghỉ ngơi hai đến ba giờ mỗi ngày.

Do không được nghỉ ngơi đầy đủ và quá kiệt sức trong suốt cuộc hành trình, cơ thể của Tiểu Ngai bị quá tải, cô phải quay đi quay lại bệnh viện hơn 20 lần mỗi năm.

Tiền thưởng tưởng chừng nhiều nhưng thực chất lại đều là phiếu giảm giá, hầu hết các chuyến du lịch nước ngoài đều cần tự túc chi phí đi lại.

Một chuyến du lịch dài hơi đã khiến cô tiêu hết 200.000 tệ tiền tiết kiệm.

Vì không có tiền và không có việc làm, Tiểu Ngai chỉ có thể quay trở lại Trung Quốc để quay video và đi theo con đường nổi tiếng trên mạng. Khi nói về trạng thái của mình, cô cho biết mình bị trầm cảm, hiện tại không có tiền và không có việc làm, dần dần lạc lõng với thời cuộc, dù có đến nhiều công ty phỏng vấn nhưng đều không thuận lợi.

Tỉnh lại từ một giấc mơ, so với sự tiêu diêu tự tại ban đầu, hiện giờ, nó bộc lộ nhiều mất mát và tiếc nuối hơn.

Đứng trước khối tài sản kếch xù, ngay lập tức nghỉ việc, nói goodbye với ông chủ, đây dường như là lựa chọn đúng đắn vào thời điểm đó.

Sau đó, cô tiêu hết số tiền tiết kiệm được, tận hưởng cảm giác mà sự giàu có đem lại, tưởng tượng bản thân có thể có một cuộc sống nhàn nhã không cần lo lắng gì mà quên mất một thực tế rằng mình còn phải làm việc chăm chỉ, để rồi nó dần dần ăn mòn sức chiến đấu của cô.

Sự giàu có không xuất phát từ chính sức lực của bản thân nó sẽ chỉ là chớp nhoáng, nó không thể đảm bảo tấm vé đến với cuộc sống hạnh phúc, cũng như không thể giúp tạo động lực cho sự phát triển bản thân không ngừng.

Sau khi cầm được giải độc đắc, tôi đã rất hối hận: Phương thức hủy hoại một người nhanh nhất, đó là để họ giàu có sau một đêm - Ảnh 2.

02

Không biết quản lý tài sản, cuối cùng sẽ bị nó ăn mòn

Năm 1997, Billie Bob Harrell, người Mỹ đã trúng giải độc đắc xổ số trị giá 31 triệu đô la.

Sau khi trúng số, anh đã tìm gặp một luật sư, người này gợi ý rằng anh nên nhận tiền thưởng theo từng đợt, như vậy thì có thể kiếm thêm được 1,2 triệu đô la Mỹ mỗi năm.

Sau đó, Harrell dứt khoát nghỉ việc, mua xe hơi và nhà, đưa gia đình đi du lịch, đồng thời quyên góp tiền cho nhà thờ.

Nhưng số tiền thưởng anh nhận được hàng năm không thể hỗ trợ cuộc sống xa hoa của mình, sau khi nói chuyện với công ty xổ số, anh đã rút tất số tiền thưởng còn lại.

Không thể kiểm soát sự giàu có bất ngờ một cách hợp lý, Harrell phá sản, vợ anh ly dị anh và bỏ đi cùng lũ trẻ.

Hai năm sau, Harrell tự kết liễu cuộc đời trong phòng của con trai mình.

Thật trùng hợp, "Vua may mắn Đông Bắc", Mã Hồng Bình, Trung Quốc cũng có trải nghiệm tương tự.

Anh vốn là một nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm ở Cáp Nhĩ Tân và đã giành được giải nhất 5 triệu tệ trong hai năm liên tiếp.

Vì hai lần đều trúng được giải nhất, Mà Hồng Bình nghĩ mình có bí quyết trúng thưởng, muốn trúng giải lần thứ ba nên ngày nào cũng mua vé số, dao động từ vài nghìn đến cao nhất là 50.000 đến 60.000 tệ.

Trong suốt ba năm, Mã Hồng Bình không những không đạt được điều mình muốn mà còn gánh những khoản nợ khổng lồ.

Để nhanh chóng có tiền mua vé số, anh ta đã dụ dỗ 7 người góp được 1,03 triệu nhân dân tệ và tiếp tục mua vé số với số lượng lớn, tuy nhiên, Mã Hồng Bình không bao giờ nhận được giải thưởng lớn nữa và thay vào đó anh bị kết án 10 năm vì tội lừa đảo.

Điều đáng buồn nhất của con người là họ chỉ có may mắn trở nên giàu có chỉ trong một đêm mà thiếu đi cái đầu để kiểm soát sự giàu có đó.

Nhiều người đắm mình vào số tiền khổng lồ trúng do vé số, ham mê tiêu tiền, tiêu xài hoang phí không kiểm soát cho đến khi mất trắng cả vốn liếng.

Tôi đã nghe nói về một lý thuyết gọi là hiệu ứng lợi nhuận từ sòng bạc, ở đó, mọi người thường không coi trọng tiền bạc, họ không coi đó là tiền của mình. Thay vào đó, họ sử dụng tiền để mạo hiểm và dùng nó một cách hào phóng hơn.

Không cần nỗ lực mà vẫn có được một số tiền khổng lồ sẽ khiến chúng ta không có trách nhiệm khi tiêu, thay vào đó sẽ tiêu chúng nhanh nhất có thể, phung phí nhất có thể và cuối cùng sẽ trở lại mức trước khi giàu có.

Do không có ý thức sử dụng tiền hợp lý, không có năng lực kiếm tiền ổn định liên tục, không kiềm chế được ham muốn tiêu tiền, nên dù có nhiều tiền đến đâu, họ cũng sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái ban đầu.

Khả năng quản lý tài sản của một người phải phù hợp với tài sản mà anh ta sở hữu, có như vậy anh ta mới không ngã xuống khỏi vị trí của mình sau một đêm giàu có.

Sau khi cầm được giải độc đắc, tôi đã rất hối hận: Phương thức hủy hoại một người nhanh nhất, đó là để họ giàu có sau một đêm - Ảnh 4.

03

Quan trọng hơn việc giàu có chỉ sau một đêm là duy trì khả năng kiếm tiền

Trong lần quay xổ số 618 Koi của Tmall, cư dân mạng có tên mạng xã hội là @kk đã giành được giải thưởng trị giá gần một triệu tệ.

Trong một bài phỏng vấn, kk đã thẳng thắn nói rằng sau khi giành được giải thưởng này, anh ấy sẽ không nghỉ việc, cũng sẽ không thay đổi cuộc sống ban đầu của mình vì bất ngờ này. Anh chỉ mong rằng cuộc sống của mình có thể được giữ nguyên như cũ, và hy vọng rằng việc đoạt giải này sẽ mang lại may mắn cho công việc trong nửa cuối năm.

Ngay cả sau khi đoạt giải, anh ấy cũng không ảo tưởng về giàu có, mà hiểu rất rõ về sự giàu có này.

Tương tự, anh Zhou là một tài xế xe buýt. Anh Zhou có một cuộc sống khó khăn và đã làm công việc này trong 5 năm.

Sau khi con đi học, để có tiền đóng học phí cho con, anh chọn làm ca đêm vì lương ca đêm cao hơn ca ngày 1.000 tệ.

Khi anh Zhou biết rằng ngôi nhà của mình sẽ bị phá bỏ, anh đã mua một ngôi nhà bằng số tiền tiết kiệm mà mình tích lũy được trong nhiều năm và cả khoản vay.

Sau khi phá dỡ, chủ đầu tư đã bồi thường cho anh một số tiền lớn và một ngôi nhà rộng 375 mét vuông, tổng giá trị là hơn 10 triệu tệ, anh lập tức trở thành một triệu phú được nhiều người ghen tị.

Các đồng nghiệp nghĩ rằng anh Zhou sẽ nghỉ việc, nhưng anh vẫn đi làm ca đêm mỗi ngày, không bao giờ sử dụng tiền tiền bù mà giữ nó trong thẻ ngân hàng của mình.

Có thể thấy, công việc này đã trở thành một phần cuộc sống của anh Zhou, khi đã quen với cuộc sống này thì sẽ không có gì thay đổi dù đã có thêm một số tiền rất lớn.

Bởi lẽ anh ấy đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn vì đồng tiền, và dần dần trau dồi quan niệm tiêu tiền đúng đắn, biết ý thức về nguy cơ và tuân thủ một mức độ kiểm soát nhất định đối với tiền bạc.

Cho dù phải đối mặt với sự cám dỗ của việc giàu có chỉ qua một đêm, trái tim cũng sẽ không phập phồng, mà kiểm soát tài sản hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí.

Hãy tỉnh táo trước những đồng tiền đến với mình một cách dễ dàng, thản nhiên với nó, đừng từ bỏ tất cả những gì mình đã nỗ lực và làm việc chăm chỉ cho, và sống thật thông minh và sáng suốt.

Sau khi cầm được giải độc đắc, tôi đã rất hối hận: Phương thức hủy hoại một người nhanh nhất, đó là để họ giàu có sau một đêm - Ảnh 6.

Có người từng nói: "Giàu có nhanh chóng qua một đêm ngắn ngủi, khiến ta tưởng rằng ước mơ đã ở trong tầm tay, nhưng lại không nhận ra rằng đây là khoảng cách xa nhất trên đời."

Đối với những người bình thường, cơ hội trúng số là rất nhỏ, thay vì luôn mong muốn được trúng nhiều giải thưởng, tốt hơn hết là hãy xắn tay lên rồi tự mình tạo ra của cải, nó dù có ít, nhưng là của mình.

Cái gọi là tự do tài chính mà bạn muốn đạt được chưa bao giờ có con đường tắt, cũng như không thể dễ dàng có thể giành được.

Đừng dồn hết tâm sức vào việc tìm kiếm vận may, hãy buông bỏ ảo tưởng làm giàu, hãy nắm vững thế chủ động trong tay, nâng cao năng lực bản thân và dùng chính nỗ lực của mình để có được cuộc sống sung túc.

Mọi sự may rủi đều được xây dựng trên cơ sở của thực lực, khi sức mạnh đạt đến một mức nhất định thì tự nhiên sẽ có may mắn phù hộ, còn tiền bạc chỉ là quà tặng của vận mệnh mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại