Con trai biệt tăm, bố mẹ cứ ngỡ đi làm xa, không ngờ lại tìm thấy con trong sân nhà sau 19 năm!

Diệu Thúy |

Suốt 19 năm qua, hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng nhận được những bức thư của cậu con trai chứ không được gặp mặt con.

Tiếng hét thất thanh

Năm 2015, một tiếng hét thất thanh phát ra từ sân sau của một ngôi nhà ở thành phố Nam Cung tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Ông Lộ nghe thấy tiếng hét của vợ liền vội vàng chạy ra sân sau để xem có chuyện gì. Vô cùng sợ hãi, ông nhìn thấy mảnh xương chân người trong đống bùn đất dưới chân.

Ông Lộ vừa đỡ vợ vừa quay vào nhà và gọi cho cảnh sát. Sau khi đến hiện trường, đội cảnh sát đào lên được một bộ xương người nguyên vẹn ở góc đông nam của sân sau nhà ông Lộ.

Con trai biệt tăm, bố mẹ cứ ngỡ đi làm xa, không ngờ lại tìm thấy con trong sân nhà sau 19 năm! - Ảnh 2.

Hình ảnh sân sau ngôi nhà. Hình ảnh minh họa

Giám định ban đầu cho thấy người này đã chết được hơn 10 năm rồi. Nhờ công nghệ giám định ADN hiện đại nên đội trinh thám vẫn truy lùng được tung tích của bộ hài cốt.

Một sự thật gây sốc đã được phát hiện sau khi công bố kết quả giám định. Bộ xương có kết quả trùng khớp với DNA của ông Lộ. Thông tin này như một cú đánh trời giáng xuống vợ chồng ông Lộ. Hai vợ chồng choáng váng ngã gục xuống đất và ôm nhau khóc thảm thiết.

Ông Lộ vừa khóc vừa la hét: "Con ơi! Con bị ai giết đến thảm hại như vậy!".

Người con dâu tàn ác

Đầu năm 1996, cậu con trai út Tiểu Hạo của ông Lộ kết hôn với một người phụ nữ tên là Ngô Mỗ sau buổi xem mắt do hàng xóm giới thiệu.

Cuộc hôn nhân của hai người không được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Vì vậy chưa được một năm sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Từ vấn đề sinh con cho đến việc chu cấp chăm sóc cho cha mẹ đều là những chủ đề tranh cãi không ngừng của hai vợ chồng. Hơn nữa vợ Tiểu Hạo luôn khó chịu và thường gây bất hoà với mẹ chồng nên cô đã ép chồng đưa bố mẹ chồng về quê.

Con trai biệt tăm, bố mẹ cứ ngỡ đi làm xa, không ngờ lại tìm thấy con trong sân nhà sau 19 năm! - Ảnh 5.

Vụ án rúng động được đưa tin trên truyền hình Trung Quốc. Hình ảnh: Baijiahao

Vợ ông Lộ vì không muốn con trai và con dâu xảy ra mâu thuẫn nên đã chủ động liên lạc với cô con gái để đưa ông Lộ chuyển đến ở. Nhưng mâu thuẫn giữa Tiểu Hạo và Ngô Mỗ vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngô Mỗ luôn phàn nàn và tỏ ra coi thường Tiểu Hạo.

Thậm chí ở nhà Tiểu Hạo còn từng bị vợ bạo hành, đánh đập, cuối cùng vợ chồng ông Lộ không chịu được nên đã đến đập cửa mắng mỏ con dâu. Có ai ngờ rằng từ đó về sau, vợ chồng ông Lộ sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa.

Bỗng một ngày hai vợ chồng ông Lộ nhận được tin từ con dâu là con trai quyết định lên thành phố lập nghiệp. Bẵng đi 19 năm, hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng nhận được những bức thư của cậu con trai út.

Con trai biệt tăm, bố mẹ cứ ngỡ đi làm xa, không ngờ lại tìm thấy con trong sân nhà sau 19 năm! - Ảnh 6.

Đám cưới theo truyền thống Trung Quốc. Hình ảnh minh họa

Cảnh sát cũng ngay lập tức mở một cuộc điều tra sau khi tìm thấy bộ xương ở sân sau nhà. Họ phát hiện ra rằng Ngô Mỗ đã ngay lập tức đệ đơn lên tòa án để ly hôn sau khi Tiểu Hạo mất tích.

Theo luật pháp Trung Quốc, nếu một trong hai người mất tích, người kia có thể đệ đơn ly hôn và được tòa án cho phép.

Lúc này, cô ta trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án man rợ này. Cảnh sát bắt được Ngô Mỗ ở Thiên Tân và cô đã thừa nhận tội giết người của mình sau khi bị chất vấn.

Hoá ra sau khi bị bố mẹ chồng khiển trách, Ngô Mỗ đã trút giận lên đầu Tiểu Hạo. Trong một phút tức giận, Ngô Mỗ đã dùng dây siết cổ chồng đến chết và chôn cất cái xác ở sân sau nhà.

Đồng thời cô ta còn che giấu việc mình đã giết người bằng cách ngụy tạo thư từ và chứng cứ rằng Tiểu Hạo đã lên thành phố lập nghiệp. 

Cuối cùng thì Ngô Mỗ đã bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Mặc dù cô ta đã phải trả giá và muốn dùng mạng sống của mình để thú tội nhưng nhiều người vẫn tỏ ra bất bình vì cho rằng hung thủ xứng đáng phải nhận án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại