Được hàng xóm cho quà quê, cô gái cứ ngỡ 'cỏ cho bò' nhưng hóa ra lại là đặc sản miền Tây mỗi năm chỉ có một mùa

LYN |

Người ta còn gọi nó là "lộc trời cho" chỉ có vùng sông nước miền Tây đó nha.

Phải công nhận một điều rằng để điểm mặt gọi tên được hết tất cả các loại rau ở nước ta thì quả là chuyện rất khó. Ngoài những loại quen thuộc còn có không ít những loại rau có đặc tính riêng, chỉ sinh trưởng và phát triển ở một số vùng nhất định, dễ khiến cho nhiều người lần đầu trông thấy không khỏi ngạc nhiên. 

Chẳng hạn như trong trường hợp dưới đây, một cô gái được hàng xóm cho quà quê nhìn lạ lạ, không biết nên gọi là rau hay cỏ và cũng chẳng biết phải ăn thế nào liền đăng đàn hỏi cư dân mạng.

Cô gái đăng đàn hỏi cư dân mạng xem món quà quê được hàng xóm cho rốt cuộc gọi là rau hay cỏ

Chủ nhân clip sau khi nhận được rổ quà quê thì hoang mang vô cùng. Cô cho hay mới đầu mình còn tưởng đây là "cỏ cho bò". Thoạt nhìn thì quả thật trông những cây màu xanh trong rổ cũng giống hình dạng của một số loại cỏ ta thường thấy. Tuy nhiên rất nhiều người xem đã nhận ra đây chính là một loại rau ăn cực ngon mà không phải vùng nào cũng có.

- Không phải cỏ đâu bạn ơi, hẹ nước đó. Người miền Tây nhìn phát là biết liền à.

- Rau hẹ nha, chấm nước tương cay hay nước kho thịt, cá là chuẩn bài.

- Hẹ nước ăn với mắm sặc là nhức nách.

- Ngày bé tôi ăn suốt, cây này mùa nước nổi mới có.

Thì ra đây chính là cây hẹ nước, thứ còn được mệnh danh là "lộc trời cho" chỉ có ở vùng sông nước miền Tây, đặc biệt nhiều ở Đồng Tháp Mười vào mùa nước nổi. Đây là một loại rong cỏ thủy sinh mọc hoang dại ở các đồng ruộng, kênh mương hay những đầm nước vùng đất phèn. Khác với hẹ trên cạn, hẹ nước thân dài, lá mỏng, mềm hơn, xốp, giòn và có vị ngọt thanh mát.

Hẹ nước được mệnh danh là "lộc trời cho" ở vùng sông nước miền Tây

Sở dĩ được mệnh danh là "lộc trời cho" là vì đây là loài mọc dại, chẳng cần tưới, bón mà vẫn sinh trưởng tốt. Hơn nữa hẹ nước mọc tự nhiên, có muốn trồng cũng không được. Cứ đến mùa nước nổi là hẹ nước phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là lúc người miền Tây lội nước thật khéo tránh làm nước đục để có thể dễ dàng thu hoạch. Mùa hẹ nước cũng qua nhanh, khi phù sa lấp đầy là hết mùa.

Được hàng xóm cho quà quê, cô gái cứ ngỡ cỏ cho bò nhưng hóa ra lại là đặc sản miền Tây mỗi năm chỉ có một mùa - Ảnh 3.

Hẹ nước phát triển mạnh vào mùa nước nổi

Hẹ nước sau khi bỏ rễ, làm sạch thường dùng để ăn cùng với các loại mắm kho, cá kho hay thịt kho. Chẳng cần chế biến cầu kì, chỉ cần cuốn hẹ lại thành búi nhỏ vừa ăn rồi chấm mắm và thưởng thức thôi. Ăn hẹ nước bạn sẽ cảm thấy vị ngọt mát, thanh thanh đặc biệt là phần thân trắng gần gốc. Đây cũng là phần được nhiều người thích ăn vì được đánh giá là ngon nhất.

Được hàng xóm cho quà quê, cô gái cứ ngỡ cỏ cho bò nhưng hóa ra lại là đặc sản miền Tây mỗi năm chỉ có một mùa - Ảnh 4.

Cách ăn hẹ nước cũng vô cùng đơn giản, tưởng không ngon mà ngon không tưởng

Chính chủ nhân của clip trên sau khi biết thứ mình được cho là hẹ nước và ăn thử cũng phải xuýt xoa không ngừng vì ngờ đâu nó lại có mùi vị hấp dẫn đến thế, ăn là ghiền luôn. Nếu có dịp đến miền Tây nhớ ăn thử thứ "lộc trời cho" này bạn nhé!

Nguồn: TikTok @trngbnhnhi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại