Thấy chó Samoyed bất trị, cậu chủ mang về quê cho bà dạy dỗ: Khi gặp lại không dám tin vào mắt mình!

Mai Thủy |

Bà nội của chàng trai từng là “bậc thầy” trong lĩnh vực huấn luyện chó. Những chú chó do một tay bà nuôi trước đây đều rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Một chàng trai ở Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp đại học, đã quyết định nuôi một chú chó Samoyed cố nguồn gốc từ Siberia. 

Mặc dù loài chó này nổi tiếng với bộ lông trắng như tuyết và những biểu cảm đáng yêu, nhưng quá trình nuôi dạy không hề dễ dàng chút nào bởi chúng cực kỳ nghịch ngợm và dư thừa năng lượng.

Một buổi tối, sau khi trở về nhà, người chủ bất ngờ nhận được thông báo sẽ phải đi công tác gấp vào sáng hôm sau. Sự việc xảy ra đột ngột, chú chó lại quá nghịch ngợm nên anh chàng không kịp tìm cửa tiệm nào để gửi gắm thú cưng. 

Trong lúc gấp gáp, anh chợt nhớ ra bà nội của mình cũng là một người yêu chó, vậy nên trong đầu anh nảy ra ý định sẽ gửi cún cưng tới nhờ bà chăm sóc. Sau khi nhận được sự đồng ý của bà, anh đã ngay lập tức lái xe đưa chú chó về quê nhà cách đó không xa. 

Thấy chó Samoyed bất trị, cậu chủ mang về quê cho bà dạy dỗ: Khi gặp lại không dám tin vào mắt mình! - Ảnh 2.

Vốn đã có kinh nghiệm nuôi chó lâu năm, bà nội vô cùng vui vẻ đón chú chó Samoyed từ tay cháu trai, hứa sẽ chăm sóc chú thật tốt. Trước khi rời đi, anh đã đặc biệt nhắn nhủ với bà rằng chú chó mình nuôi vô cùng nghịch ngợm và có nhiều tật xấu như phàm ăn, tăng động, không nghe lời chủ... mong bà sẽ dành thời gian huấn luyện tính cách cho nó.

Thời còn trẻ, bà nội rất giỏi trong việc huấn luyện chó. Những người trong làng đều nói rằng, chỉ cần là chó do một tay bà nuôi, nhất định sẽ là một chú cún ngoan ngoãn và biết nghe lời. 

Vì vậy, khi gửi thú cưng cho bà trông nom, chàng trai cảm thấy vô cùng yên tâm, hy vọng sau khi trở về, chú sẽ trở trở nên nghe lời và bớt nghịch ngợm hơn. 

Sau khi anh trở về từ chuyến công tác, việc đầu tiên anh làm là tới nhà bà để đón con chó. Tuy nhiên, cảnh tượng đầu tiên hiện ra sau khi anh mở cánh cửa bước vào nhà đã khiến chàng trai vô cùng kinh ngạc. 

Chú chó không được huấn luyện như chủ nhân mong muốn...

Lúc này, bà nội đang đi dạo trong phòng khách, nhưng chú chó lại ở trên lưng bà. Samoyed không phải là một loài chó nhỏ, vào thời điểm đó cân nặng của nó đã lên tới gần 25kg. Bà cũng đã tuổi cao sức yếu, việc bà gập người xuống để cõng một chú chó lớn như vậy quả thật không dễ dàng chút nào. 

Thấy chó Samoyed bất trị, cậu chủ mang về quê cho bà dạy dỗ: Khi gặp lại không dám tin vào mắt mình! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy chủ nhân của chú chó, bà cũng không vội vàng thả nó xuống, mà tiếp tục đi thêm vài vòng quanh nhà. Mặt khác, Samoyed thấy chủ nhân của mình, quay lại nở một nụ cười vô cùng đắc ý, khiến anh chàng trong chốc lát đã cảm thấy có chút ghen tị với thú cưng khi được bà nội chiều chuộng như vậy. 

Thấy chó Samoyed bất trị, cậu chủ mang về quê cho bà dạy dỗ: Khi gặp lại không dám tin vào mắt mình! - Ảnh 5.

Anh chàng vô cùng tò mò hỏi bà nội:" Không phải bà nói sẽ huấn luyện nó hay sao? Sao bà lại chiều chuộng nó như thế." Bà đã đáp lại rằng đây là dùng tình yêu để huấn luyện , thậm chí còn đổ lỗi cho chủ nhân của chó, rằng bình thường đã không dành nhiều thời gian để chăm sóc và cưng chiều nó.

Lúc này, chàng trai nhận ra, dường như bà nội không còn bản lĩnh huấn luyện động vật nghiêm khắc như xưa nữa, thay vào đó là tình trạng "nuông chiều" thú cưng hết mực. 

Không chỉ vậy, khi nghe thấy cháu đề cập muốn đưa chó về, bà đã tỏ ra không hài lòng, liên tục đề nghị để chú chó ở lại nhà mình thêm vài ngày. Nhưng chủ nhân lo lắng về việc nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ làm hư chú chó nên quyết tâm từ chối yêu cầu của bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại