Chủ tịch phường nói về 'chị đại quận 4': 'Chúng tôi thông qua nhiều kênh khuyên chị đi khám tâm thần'

T.Hà |

Chủ tịch UBND phường 10, quận 4, TP.HCM, cho biết: “Chính quyền địa phương đang phối hợp với các hội đoàn thể vận động chị N.T.N. kiểm tra sức khỏe".

Ngày 20-10, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Nguyễn Thế Lâm - Chủ tịch UBND phường 10, quận 4, TP.HCM, cho biết: "Chính quyền địa phương đang phối hợp với các hội đoàn thể vận động chị NTN (33 tuổi, tạm trú phường 10, mạng xã hội thường gọi là "chị đại quận 4") kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi thông qua nhiều kênh, trong đó có bạn bè của chị N. khuyên chị đi khám tâm thần. Hiện tại, chị N. có một số dấu hiệu của trầm cảm, tâm lý không ổn định".

"Trong đợt dịch này, chúng tôi cũng hỗ trợ gia đình chị như các hộ dân khác trên địa bàn. Mọi người hưởng chế độ nào thì gia đình chị cũng được nhận đúng như thế, quà an sinh được phát đến tận nhà" – ông Lâm cho báo trên biết.

Chủ tịch phường nói về chị đại quận 4: Chúng tôi thông qua nhiều kênh khuyên chị đi khám tâm thần - Ảnh 1.

Chị N. trong một lần ra đường. Ảnh: Sưu tầm

Ông Lâm nguồn trên biết thêm biểu hiện tâm lý không ổn định của chị N. diễn ra không thường xuyên. 

Đặc biệt, vị Chủ tịch phường khẳng định chị N. làm vậy không phải để nổi tiếng. Facebook cá nhân của chị chỉ đăng cuộc sống hằng ngày nên chị không có hành vi lợi dụng việc được mọi người biết đến nhiều để livestream, đăng bài trên Facebook. 

Trao đổi với PV chuyên trang Công an TP.HCM, bà Lê Thị Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường 10 (quận 4) cho biết ý thức của chị N. rất kém khi liên tục vi phạm, tái phạm các quy định phòng chống dịch, luật giao thông nên Đảng ủy, UBND, các đoàn thể tại P.10 vừa khuyên nhủ vừa răn đe.

Bà Nghĩa thông tin thêm, chị N. mua nhà tại phường và sinh sống ở đây đã lâu nhưng chưa nhập hộ khẩu về quận 4. N. có chồng và con gái, nhưng mấy năm nay chồng của chị này đã qua nước ngoài làm việc. Hiện chị N. cùng con gái sống với mẹ ruột tại phường 10 quận 4.

Trao đổi xung quanh trường hợp này, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho báo Công an nhân dân hay rằng, chị này có biểu hiện bị rối loạn về tâm thần. Nhưng để xác định rõ là rối loạn gì thì trực tiếp khám mới biết được.

"Từ một số thông tin đã theo dõi và qua báo đài, trên mạng... bản thân tôi thấy những hành vi của chị này hoàn toàn không bình thường nên rất cần được thăm khám, điều trị để cải thiện tình trạng sức khỏe và tâm lý, hạn chế tối đa những hành vi bất thường và vi phạm như vừa qua", bác sĩ Thắng nói với báo trên.

Tính đến nay, trong những tháng TP.HCM giãn cách phòng chống dịch, chị N. đã 4 lần vi phạm gồm:

Ngày 31/5, chị N. không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản (quận 4), bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 9/8, chị N. không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ quận 4 qua quận 1, bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình CMND với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng.

Ngày 31/8, chị N. lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Ngày 28/9, tổ tuần tra của Công an quận 4 phát hiện chị N. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lí do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường.

Những lần bị phạt, "chị đại quận 4" nói rằng bản thân đi xe máy trong thành phố, không gây nguy hại cho ai nên không cần đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo,... khiến lực lượng chức năng phải "bó tay".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại