Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là 'viên ngọc quý' được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện

P.H\ |

Chuyện tình yêu đầy sóng gió của Công chúa Mako liệu có xứng đáng để cô đánh đổi tất cả hay không, điều đó chỉ bản thân cô mới trả lời được.

Tại Nhật Bản, đám cưới của Công chúa Mako cùng hôn phu thường dân Kei Komuro hiện đang là tâm điểm của dư luận khắp nơi. Sau hơn 3 năm liên tục trì hoãn và dời lịch, ngày 26/10 tới đây không chỉ là thời khắc vị công chúa trẻ tuổi lên xe hoa về nhà chồng, mà còn là ngày cô bỏ lại sau lưng cuộc sống nơi cung điện nguy nga và thân phận hoàng tộc cao quý, bắt đầu một chương hoàn toàn mới của cuộc đời.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 1.

Cặp đôi Komuro - Công chúa Mako, đều sinh năm 1991

Việc thành viên hoàng tộc chấp nhận từ bỏ tất cả để được kết hôn với dân thường không hiếm trong quá khứ, tuy nhiên chưa khi nào và chưa thấy ở đâu, dân chúng lại phản ứng dữ dội như trường hợp của công chúa Mako. Suốt 3 năm qua kể từ khi tuyên bố về việc đính hôn rồi đến đám cưới, Công chúa Mako có lẽ đã phải chịu đựng sức ép khủng khiếp từ làn sóng công kích nhắm vào cô cũng như gia đình người yêu, cái giá cô phải trả để có được "cổ tích đời mình" lớn hơn gấp nhiều lần so với của cải, tiền tài và tước vị - điều chúng ta đang thấy trước mắt.

Cho đến tận hôm nay, khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa hôn lễ sẽ chính thức được diễn ra, một cuộc biểu tình phản đối đám cưới này thậm chí còn được phát động trên đường phố thủ đô Tokyo sầm uất, đẩy làn sóng bất bình lên đỉnh điểm.

"Công chúa quốc dân" giỏi giang từng được cả nước yêu mến

Công chúa Mako sinh năm 1991, là con gái cả của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko đồng thời là người cháu đầu của Nhật hoàng Akihito. Mako được đánh giá là một trong những nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của Hoàng gia Nhật Bản.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 2.
Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 3.

Cô học phổ thông tại Gakushuin, ngôi trường dành cho con cháu quý tộc ngày xưa tại Nhật. Sau đó, công chúa không tiếp tục học đại học tại trường Gakushuin như nhiều thành viên hoàng tộc khác. Thay vào đó, Mako theo học ngành nghệ thuật và di sản văn hóa tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo.

Với sự quan tâm dành cho văn hóa và lịch sử, công chúa Mako đã đạt được chứng chỉ hành nghề giám tuyển bảo tàng trong thời gian học đại học. Năm 2014-2015, công chúa Mako học ngành bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh. Tháng 9/2016, cô bắt đầu chương trình tiến sĩ tại trường cao học Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 4.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 5.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 6.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 7.

Vẻ đẹp dịu dàng, trí thức của Công chúa Mako

Cô có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu và từng tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp người dân sau sóng thần, động đất. Mặc dù là công chúa của một nước nhưng Mako vẫn giữ lối sống giản dị. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mako đã giấu đi thân phận hoàng gia để dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè trong các sự kiện tập thể.

Vài năm gần đây, ngoài đảm đương trách nhiệm của một công chúa, Mako còn đảm nhận vai trò nghiên cứu viên tại Bảo tàng Đại học Tokyo. Cô cũng là người bảo trợ danh dự của Hiệp hội Tennis Nhật Bản. Từ lâu, Mako trở thành thần tượng của giới trẻ Nhật bởi nhan sắc ngọt ngào, tài năng vượt trội và lối ứng xử thanh lịch, hòa nhã, thân thiện với mọi người. Trong những chuyến công du cùng gia đình, Công chúa luôn được truyền thông thế giới hết lời khen ngợi vì giản dị, duyên dáng và mực thước vô cùng.

Nàng công chúa trầm lặng gượng cười mỗi lần xuất hiện

Năm 2017, Công chúa chính thức tuyên bố đính hôn cùng Kei Komuro, một anh chàng thường dân mà cô quen khi còn học đại học. Thực tế, ban đầu cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ không ít của truyền thông cũng như dân chúng. Họ thậm chí ca ngợi chuyện tình đẹp đẽ và thuần khiết của đôi trẻ, Mako khiến ai nấy đều ngưỡng mộ vì chấp nhận bỏ đi tất cả, hạ mình kết hôn cùng chàng sinh viên nghèo khó.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 8.

Nhưng không lâu sau đó, "ngôn tình đời thực" này bắt đầu vướng vào hàng loạt thị phi khi gia đình Kei Komuro bị lộ bê bối tài chính, nợ nần dây dưa không trả. Theo đó, mẹ của Komuro nợ hôn phu cũ của bà một khoản tiền lớn. Số tiền này bao gồm cả chi phí giáo dục và nuôi dưỡng Komuro trong suốt quá trình anh trưởng thành. Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản lần đầu tiên cho biết đám cưới sẽ tạm hoãn lại.

Câu chuyện càng lúc càng phức tạp, cuốn theo nhiều sóng gió hơn khi vị hôn phu của Mako, anh Kei Komuro lựa chọn im lặng trước mọi chuyện dù cho dư luận và truyền thông không ngừng tạo áp lực.

Vào tháng 8/2018 - khi sự việc vẫn trong giai đoạn căng thẳng, Kei Komuro đã quyết định rời Nhật Bản để đi du học tại Đại học Fordham ở New York, Mỹ. Khóa học kéo dài 3 năm, cặp đôi vì thế mà cũng xa cách biền biệt. Trong mắt dân chúng, Kei mất điểm hoàn toàn khi hành động của anh bị coi là chạy trốn, để Mako ở lại một mình chịu đựng mọi sự chỉ trích, phán xét và "cuồng phong dư luận" hết lần này đến lần khác.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 9.

Trong một cuộc khảo sát của tạp chí danh tiếng Shukan Asahi, 97% người dân Nhật được hỏi cho biết họ phản đối cuộc hôn nhân này. Nhiều chuyên gia phân tích rằng, hình ảnh thị phi của Komuro đã và đang làm suy yếu danh tiếng của hoàng gia Nhật Bản vốn rất ít scandal.

Ở địa vị của Mako, có lẽ công chúa chắc hẳn đã ấm ức, lo lắng và mệt mỏi rất nhiều. Không chỉ phải chịu sức ép khổng lồ từ dư luận, thâm tâm Mako hẳn không ngờ rằng tình yêu giản dị của mình lại làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng và tôn nghiêm của gia tộc, khiến cha mẹ phải không ít lần muộn phiền.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 10.

Khi những câu hỏi liên tục được dồn dập đặt ra, thị phi bủa vây không hồi kết còn đám cưới vẫn chưa được định ngày, là người đứng giữa, cô gái ấy đã trải qua khoảng thời gian khủng hoảng, chịu đựng nỗi buồn tủi mà không thể san sẻ với bất kì ai.

Kết quả, vừa qua trước thềm đám cưới, dư luận xót xa khi biết Công chúa Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương (PTSD) xuất phát từ sự quan tâm quá mức của truyền thông và dư luận về mối quan hệ giữa cô với vị hôn phu Komuro.

Ngẫm lại, lần cuối người dân được thấy Mako cười thật rạng rỡ có lẽ là khi cô nắm tay người yêu và tuyên bố đính hôn trong cuộc họp báo vào tháng 9/2017.

Trong những lần hiếm hoi lộ diện sau đó, phải chăng là lo ngại ánh nhìn của dân chúng, Mako dường như có chút gượng gạo, cũng hiếm khi thấy vị công chúa xinh đẹp thoải mái cười tươi, thay vào đó chỉ là nụ cười mỉm cùng ánh mắt đượm buồn chất chứa nhiều tâm sự.

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 12.
Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 13.

Hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc của Mako khi cùng vị hôn phu tuyên bố đính hôn

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 14.

Cùng xuất hiện trong dịp năm mới 2 năm trước, Công chúa Mako và em gái được so sánh như 2 thái cực đối lập, trong khi cô luôn trầm buồn thì em gái là công chúa Kako rất tươi tắn và rạng rỡ

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 15.

Công chúa Mako luôn xuất hiện với hình ảnh trầm buồn, lặng lẽ

Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 16.
Công chúa Nhật khiến dân chúng buồn lòng vì cưới thường dân: Từng là viên ngọc quý được yêu mến giờ chỉ thấy gượng cười mỗi lần xuất hiện - Ảnh 17.

Cuộc sống của Công chúa Mako sau hôn lễ ngày 26/10 sẽ có không ít thay đổi. Không tước vị, không của cải, không nghi thức hoàng gia, cũng không có sự bảo vệ theo sát của cung điện nữa, cô sẽ có cuộc sống mới bên chàng trai mà mình đã bất chấp tất cả, kiên định suốt những năm tháng qua, để có được.

Hy vọng, dù chuyện tình này sẽ không thể đi đến "gác tía lầu son" trong cung điện, cũng "chẳng có cổ tích nào cho công chúa Mako", nhưng đây sẽ là một mái ấm hạnh phúc cho đôi trẻ và là cái kết đẹp cho "ngôn tình của riêng họ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại