'Ngôi làng quỷ ám' có 76 người chết trong 6 năm, dân làng nhận ra sự thật kinh hãi sau một vụ cháy: Không phải ma, là do người làm!

Diệu Thúy |

Số lượng người chết ngày càng nhiều lên trong ngôi làng khiến mọi người phát giác ra rằng đây không phải là ngẫu nhiên mà là… người làm!

Những cái chết bí ẩn

Làng Lạc Dương là ngôi làng nằm ở một vùng hẻo lánh ở phía tây bắc huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Do địa thế hiểm trở, ít người sinh sống nên lớp lớp thanh niên đều không muốn ở lại ngôi làng nhỏ này và quyết định rời xa quê lập nghiệp. Trong làng chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật.

Ngôi làng quỷ ám có 76 người chết trong 6 năm, dân làng nhận ra sự thật kinh hãi sau một vụ cháy: Không phải ma, là do người làm! - Ảnh 2.

Ngôi làng heo hút vì lời nguyền "ma quỷ ám". Hình minh họa: Kknews

Chỉ trong 6 năm đã có 76 người chết, ngôi làng bắt đầu trở nên hoang tàn, không ai dám đến gần, ngày càng nhiều người chọn cách rời đi. Cái tên "ngôi làng ma" cũng từ đó mà xuất hiện.

Những người ở lại trong thôn đều vô cùng hoang mang, họ truyền tai nhau và đồn đoán rằng do dân làng đã cắt long mạch vào năm 2000 nên các vị thần nổi giận.

Xét thấy mọi chi tiết đều không hề đơn giản nên đội cảnh sát bắt tay vào điều tra nguyên nhân cái chết của những người trong ngôi làng. Dù cho đã thực hiện các công tác tư tưởng nhưng dân làng không ai chịu phối hợp cung cấp thông tin bởi họ nói rằng họ sợ ma và thần quỷ.

Đồng thời, các chuyên gia cũng không có đột phá gì sau khi thực hiện khảo sát bước đầu. Họ cũng loại trừ nguyên nhân do thực phẩm và môi trường xung quanh như nguồn nước hay đất đai.

Hung thủ bại lộ

Cảnh sát và các chuyên gia đang ở thế bế tắc thì một đám cháy đã ập xuống ngôi làng "ma" này. Lúc này mọi người xung quanh ai nấy cũng đều hoảng loạn, sợ chết khiếp vì cả thôn cho rằng thần quỷ nổi cơn thịnh nộ.

Ngôi làng quỷ ám có 76 người chết trong 6 năm, dân làng nhận ra sự thật kinh hãi sau một vụ cháy: Không phải ma, là do người làm! - Ảnh 5.

Cơn hỏa hoạn ập xuống ngôi làng. Hình minh họa: 163.com

Sau khi điều tra, đội ngũ cảnh sát chuyên gia nhanh chóng phát hiện ra vụ cháy này không phải trời tạo mà là do con người tạo ra. Đội chuyên án lập tức điều tra tại hiện trường vụ án và thăm hỏi người dân trong thôn.

Ngay sau đó, họ đã tìm ra nghi phạm lớn nhất - Ma Phó Mãn là một người dân trong thôn. Hắn đã thú nhận hành vi đốt phá khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng và thực hiện thẩm vấn. Không ngờ, sự xuất hiện của Ma Phó Mãn còn giải đáp được bí ẩn về những cái chết liên tiếp ở ngôi làng ma.

Hóa ra ông ta kiếm sống bằng nghề buôn bán đồ tang lễ. Trước đây, dân cư vốn ít ỏi nên nhu cầu mua bán đồ tang lễ cũng theo đó mà rất ít. Điều này khiến cho Ma Phó Mãn nổi lên dã tâm xấu xa.

Ngôi làng quỷ ám có 76 người chết trong 6 năm, dân làng nhận ra sự thật kinh hãi sau một vụ cháy: Không phải ma, là do người làm! - Ảnh 7.

Hợp chất natri xyanua. Hình ảnh: Khoahoc.tv

Bắt đầu từ năm 2003, Ma Phó Mãn nhân cơ hội tinh chế thuốc cho dân làng mà pha thêm chất độc xyanua (Xyanua hay Cyanua là một hợp chất hoá học hoạt động nhanh mạnh, có khả năng gây chết người dưới nhiều dạng hợp chất khác nhau trong thời gian ngắn) vào nước sôi và thức ăn của dân làng khiến 7 người tử vong. 

Nhân cơ hội này, Ma Phó Mãn kiếm được không ít tiền do nhu cầu mua sắm đồ tang lễ của người dân tăng cao.

Ngôi làng quỷ ám có 76 người chết trong 6 năm, dân làng nhận ra sự thật kinh hãi sau một vụ cháy: Không phải ma, là do người làm! - Ảnh 8.

Phạm nhân trước quan tòa. Hình ảnh minh họa: QQ

Để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình, hắn còn tiếp tục đầu độc những người dân làng khác bằng chất độc Xyanua. Tổng cộng trong 6 năm, số lượng người mà hắn ta ra tay sát hại là 76 người. Thật sự quá tàn nhẫn chỉ vì chút lòng tham và ích kỷ của bản thân!

Ngày 22 tháng 8 năm 2008, Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu đã kết án anh ta tử hình vì tội cố ý giết người, phóng hoả hơn 90 nhà dân và tòa văn phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại