Hang bí mật cuối cùng của người Neanderthal trước khi tuyệt chủng

Hà Thu |

Một khu hang động bị cát bao phủ trong khoảng 40.000 năm đã được phát hiện trong quần thể hang động Vanguard ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Anh. Phát hiện có thể tiết lộ thêm về người Neanderthal đã từng sống trong khu vực này vào khoảng thời gian đó.

Tháng trước, trong khi nghiên cứu hang động, các nhà khoa học ở Gibraltar đã phát hiện ra một khu vực rỗng. Sau khi trèo qua, họ phát hiện đó là một chiếc hang có chiều dài 13 m, với những nhũ đá treo lơ lửng như những viên băng kỳ lạ từ trên trần.

Dọc theo bề mặt của hang, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy phần còn lại của linh miêu, linh cẩu và kền kền xám, cũng như một con bò mộng lớn, một loại ốc biển có khả năng được người Neanderthal (những người đã từng sống ở Âu-Á từ khoảng 200.000 đến 40.000 năm trước) mang vào trong hang.

Các nhà nghiên cứu rất háo hức xem họ sẽ tìm thấy gì khi bắt đầu khai quật.

Nhà nghiên cứu Finlayson cho biết: “Chúng tôi tìm thấy chiếc răng sữa của một đứa trẻ 4 tuổi Neanderthal gần hang động cách đây 4 năm. Chiếc răng có liên quan đến linh cẩu, và chúng tôi nghi ngờ linh cẩu đã mang đứa trẻ (có khả năng đã chết) vào trong hang."

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều bằng chứng về sự hiện diện của người Neanderthal trong hệ thống hang động, được gọi là Quần thể hang động của Gorham, bao gồm một bức chạm khắc có thể là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của người Neanderthal.

"Lớp cát bịt kín hang động đã 40.000 năm tuổi và có thể lâu đời hơn nữa hẳn là nơi người Neanderthal, những người đã từng sống ở Âu-Á từ khoảng 200.000 đến 40.000 năm trước và có khả năng sử dụng hang động này”, Clive Finlayson, giám đốc Bảo tàng Quốc gia của Gibraltar, cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại