Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận

Thanh Phong |

Lặn lội về quê thăm người yêu, được bố mẹ bạn trai mời ăn đặc sản nhộng ong, cô gái đã không giữ nổi bình tĩnh.

Trên mạng đang lan truyền một câu chuyện kể rằng có cô gái nọ trước đây từng di chuyển quãng đường khá dài để thăm nhà người yêu, bố mẹ bạn trai thấy vậy mới đãi đặc sản. Nhưng khi nhìn vào mâm cơm thấy toàn sâu bọ, cô gái liền đòi chia tay, bỏ về vì cảm thấy bị coi thường. Sau này, cô nàng mới biết sự thật thì đã quá muộn.

Chưa thể xác thực độ thực hư của câu chuyện này nhưng thông qua hình ảnh đăng kèm, dân mạng đã hiểu ngay ngọn nguồn. Với những ai chưa từng tiếp xúc qua món này cũng sẽ tưởng là bọ, nhộng… thông thường. Nhưng thực chất đây là một đặc sản quý của miền Tây, có giá không hề rẻ.

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 1.

Bạn có biết đây là món gì không?

Đó chính là nhộng ong - ấu trùng ong, còn được gọi là nhộng ong vò vẽ. Nhộng ong thực chất được coi là một loại sản phẩm quý của tự nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao, từ xưa đã là thức ăn quý cho hàng đế vương và quý tộc. Hình dáng nhộng ong gần giống nhộng tằm nhưng nhỏ hơn, thường có màu trắng sữa, thân mềm, chứa nhiều acid amin, chất béo, vitamin, đường và muối khoáng.

Ở một số tỉnh miền Tây, chỉ những người thợ lành nghề mới có thể đi săn nhộng ong trong khoảng tháng 4 - tháng 8 hàng năm, canh đúng thời điểm ong làm tổ. Cũng vì khó săn bắt và nguồn cung không ổn định nên giá thị trường nhộng ong khá cao, rơi vào khoảng 400k - 700k/kg.

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 2.

Trong y học, nhộng ong là dược liệu bổ dưỡng có vị ngọt, tính mát. Trong ẩm thực, nhộng ong có thể chế biến thành nhiều món ngon như cháo, canh, nướng, rang sả - lá chanh, xào lá nghệ, xào nước măng chua…

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 3.

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 4.

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 5.

Thấy bố mẹ người yêu mời ăn côn trùng, cô gái đùng đùng chia tay vì cảm thấy bị coi thường, lúc biết sự thật thì mới hối hận - Ảnh 6.

Mỗi vùng miền lại có những cách chế biến đa dạng, kết hợp nhộng ong với nhiều nguyên liệu khác nhau

Sau này nếu có dịp được ai đó mời ăn đặc sản, đừng vội đánh giá mà hãy Google một xíu nhé, hoặc không biết thì cứ mạnh dạn hỏi!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại