Cha ung thư mất, mẹ vì Covid-19 ra đi, hai đứa trẻ thẫn thờ: 'Góc mẹ nằm giờ chẳng còn tiếng gọi, chỉ lặng im mỗi lần em bước đến'

T.Hà |

Những ngày này, ở trong căn phòng trọ, 2 anh em Hữu K. và Tường V. đang học dần cách tự nấu ăn, bữa cơm mẹ nấu giờ thành giấc mơ không bao giờ thành hiện thực nữa.

Hai anh em trước bàn thờ cha mẹ. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Hai anh em trước bàn thờ cha mẹ. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

2 đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện đã mồ côi cả cha lẫn mẹ

Hai đức trẻ trong câu chuyện là Nguyễn Hữu K. (12 tuổi) và em gái Nguyễn Tường V. (6 tuổi) sống trong khu trọ dành cho dân lao động nghèo trên đường Nguyễn Cửu Phú (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).

K kể rằng mấy năm trước, cha mẹ dẫn em và em gái cùng người chú Nguyễn Vũ L. lên thuê nhà ở TP.HCM sống. "Giờ thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa...", K. nấc nghẹn khi nói chuyện với PV báo Sức khỏe & Đời sống.

Biến cố cuộc đời đầu tiên ập đến với chàng trai bé nhỏ vào gần 2 năm trước, cha K. và V. bỗng gầy sọp, da xanh xao, dáng đi liêu xiêu, rệu rã. 

Mang tất cả số tiền dành dụm đi khám thì cả gia đình vỡ òa đau đớn với thông báo đã ung thư giai đoạn cuối. Dù cả nhà không ngừng động viên, an ủi nhưng rồi cha em cũng phải đi xa mãi mãi. 

Bàn thờ cha K. được đặt ở góc trang trọng nhất của căn phòng, nơi mỗi ngày gia đình nhỏ 4 người vẫn quây quần ấm cúng.

Cứ tưởng nỗi đau mất cha là quá sức chịu đựng của chàng trai 12 tuổi thì đầu tháng 8 vừa qua, mẹ em lại nhiễm Covid-19 chuyển biến nặng.

Điều buồn bã nhất, ám ảnh nhất cuối cùng cũng đã ập xuống hai đức trẻ đã mất cha, mẹ em cũng tử vong vì Covid-19 ngày 17/8.

Thời gian đầu khi đi điều trị Covid-19, thi thoảng mẹ K. vẫn điện về thều thào động viên các em rằng cha đã mất vì ung thư rồi, mẹ sẽ gắng gượng để còn nuôi các con nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Cha ung thư mất, mẹ vì Covid-19 ra đi, hai đứa trẻ thẫn thờ: Góc mẹ nằm chẳng còn tiếng gọi, chỉ lặng im mỗi lần em bước đến - Ảnh 2.

Hai anh em thắp hương cho cha mẹ. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Ngày tro cốt mẹ được đưa về nhà, cậu bé 12 tuổi nấc nghẹn trong ánh mắt vô tư chưa hiểu chuyện của em gái. K. khóc gọi mẹ ơi nhưng đáp lại em chỉ là sự ảm đạm của khu nhà trọ cũ kĩ. Thế là, từ đây, chỉ còn hai anh em sống nương tựa vào nhau trên đời này.

Anh Nguyễn Vũ L. (chú của 2 em) kể với Tuổi Trẻ về ngày đầu tiên lập bàn thờ cho mẹ, K. quả quyết: "Để con thờ mẹ!". Cậu bé quẹt nước mắt, thắp cho người mẹ vắn số nén nhang đầu tiên.

"Mấy ngày đó, nó cứ khóc suốt, không chịu ngủ vì quá nhớ mẹ. Cứ ra góc nhà ngồi nhìn bàn thờ, em nó rủ chơi chung cũng không chơi" - anh L. kể với phóng viên.

"Con sẽ ráng học giỏi cho mẹ ở trên trời vui"

Những ngày này, ở trong căn phòng trọ trên đường Nguyễn Cửu Phú, 2 anh em Hữu K. và Tường V. đang học dần cách tự nấu ăn, bữa cơm mẹ nấu giờ thành giấc mơ không bao giờ thành hiện thực nữa. Góc mẹ nằm chẳng còn lời thưa, tiếng gọi. Chỉ lặng im mỗi lần em bước đến...

Hàng ngày, K. và V. đang dạy nhau học ngay trước bàn thờ cha mẹ. Không có bàn ghế, 2 đứa trẻ nằm học trên nền gạch.

K. năm nay vừa vào lớp 6, còn bé V. lên lớp 1. Hoàn cảnh khó khăn không có tiền mua máy tính nên 2 đứa thay nhau học online trên chiếc điện thoại cũ của chú L., với mạng WiFi được dùng nhờ phòng trọ kế bên.

Cha ung thư mất, mẹ vì Covid-19 ra đi, hai đứa trẻ thẫn thờ: Góc mẹ nằm chẳng còn tiếng gọi, chỉ lặng im mỗi lần em bước đến - Ảnh 4.

Hai anh em cùng nhau học bài. Ảnh: Báo Người lao động

Phát hiện em viết sai, K. la: "Em viết sai rồi, phải viết như anh nè, thấy chưa?" khiến V. ngồi bật dậy, bỏ lại trang vở dở dang, nấp vào bàn thờ mẹ rấm rứt khóc như đang tìm kiếm sự bảo vệ của mẹ trước câu quở trách của anh hai.

Nói chuyện với báo Tuổi Trẻ, cậu bé K. chia sẻ khiến người nghe không khỏi xót xa: "Con buồn lắm. Con nhớ mẹ lắm. Con sẽ ráng học giỏi cho mẹ ở trên trời vui". 

Thương cảm trước tình cảnh của 2 đứa trẻ mồ côi, bà P. (chủ khu nhà trọ) nói với phóng viên Người lao động: "Mẹ mấy đứa nhỏ biết dạy chứ chú nó đâu biết chữ. Hai anh em phải tự dạy nhau học, mà tụi nó nhỏ quá, dạy dỗ được gì đâu". 

Bà P. kể với nguồn trên rằng hễ chiều tối, nhớ mẹ, tụi nhỏ lại đứng khóc. "Nhà nghèo nhưng 2 đứa nhỏ được mẹ chăm kỹ lắm, đứa nào cũng trắng trẻo, khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ…" - bà P. xúc động nhìn 2 đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hiện nay, việc chăm sóc hai bé do người chú Vũ L. phụ trách. Anh hoàn cảnh cũng khó khăn, lại thêm phải chăm mẹ già sống gần đó nên 3 chú cháu bữa cơm cũng chỉ có đĩa cá kho và tô canh rau lõng bõng. Kể từ khi mẹ 2 bé mất, cũng có nhà hảo tâm đến hỗ trợ gạo, thức ăn 

Anh L. cho Tuổi Trẻ biết sắp tới khi dịch bệnh được kiểm soát, anh đi làm trở lại và đưa rước cháu đi học ngày hai buổi. Nếu bận, anh sẽ nấu sẵn đồ ăn và nhờ các phòng trọ xung quanh trông chừng giúp như mẹ của chúng khi còn sống đã từng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại