Cảnh sát Ai Cập kịp thời ngăn chặn lễ đính hôn của cô dâu 11 tuổi và chú rể 12 tuổi

Thanh Bình |

Theo kênh truyền hình Alarabiya News, cảnh sát Ai Cập mới đây đã kịp thời ngăn cản một lễ đính hôn của cô dâu 11 tuổi và chú rể 12 tuổi.

Cụ thể, lực lượng an ninh ở Giza của Ai Cập đã bắt giữ cha mẹ của cô dâu 11 tuổi và chú rể 12 tuổi một giờ trước khi tuyên bố đính hôn tại làng Umm Khenan ở thành phố Hawamdiya. Đồng thời, ngăn cản lễ đính hôn của cặp đôi vào giây phút cuối cùng.

Tiệc đính hôn của cặp đôi nhỏ tuổi diễn ra tại ngôi làng chỉ cách thủ đô Cairo 30 km vào thứ Sáu (17/9).

Cảnh sát Ai Cập kịp thời ngăn chặn lễ đính hôn của cô dâu 11 tuổi và chú rể 12 tuổi - Ảnh 1.

Ai Cập: Cặp đôi hơn 10 tuổi bị ngăn cản lễ đính hôn vào phút chót vì lý do không ngờ. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên, lễ đính hôn do hai bên gia đình tổ chức đã bị gián đoạn ngay sau khi chủ một cửa hàng trang sức nơi bố mẹ cô dâu, chú rể mua vàng đăng tải hình ảnh cặp đôi nhỏ tuổi lên Facebook.

Những hình ảnh ngay sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cảnh sát. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy cha mẹ của những đứa trẻ và bắt họ một giờ trước khi lễ đính hôn bắt đầu,

Luật pháp Ai Cập cấm người dưới 18 tuổi kết hôn, tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có rất nhiều người vi phạm quy định này.

Hội đồng Quốc gia về quyền làm mẹ và trẻ em của Ai Cập cho biết, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Sahar al-Sunbati, Tổng thư ký của Hội đồng này, trong một tuyên bố cho hay, Hệ thống hỗ trợ trẻ em đã được thông báo về vụ việc qua đường dây nóng.

Tổng thư ký al-Sunbati lên án vụ việc và nói rằng hành động này vi phạm quy định tại Điều 80 của hiến pháp nước này.

“Hiến pháp quy định, nhà nước có nghĩa vụ can thiệp trong trường hợp trẻ em bị bạo hành, ngược đãi hoặc đối xử tệ bạc”, Tổng thư ký nhấn mạnh.

Trước đó, vào năm 2016, cũng tại Ai Cập những hình ảnh về buổi đính hôn giữa chú rể Omar 12 tuổi và cô dâu Ghram 11 tuổi được công bố khiến cho dư luận nước này dậy sóng. Đáng tiếc là lễ đính hôn này lại được chính cha của chú rể, ông Nasser Hassan, ủng hộ và chúc phúc.

Khi ông Hassan đột nhiên quyết định “một công đôi việc” công bố luôn cả lễ đính hôn của con trai út mới 12 tuổi ngay tại đám cưới xa hoa của người con trai cả, tất cả quan khách trong buổi tiệc đều tròn mắt kinh ngạc và không ít người tỏ thái độ không đồng tình.

Với các khách mời tham dự đám cưới, diễn ra tại địa điểm cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng hơn 100 km, tuyên bố này chẳng có gì là lạ. Một số người cho rằng, thực ra hai đứa trẻ chỉ đính hôn chứ chưa hẳn là cưới nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại