Mẹ ra đi vì ung thư, ba mất vì Covid-19, bé trai nức nở: 'Không còn mẹ, giờ em cũng không còn ba nữa…'

T.Hà |

Mẹ mất vì ung thư máu từ năm Lê Hoàng H. lên 3 tuổi. Đến năm em 15 tuổi, căn bệnh Covid-19 quái ác lại cướp nốt của em cả người ba thân yêu.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, đến thời điểm này có hơn 1.500 học sinh phổ thông rơi vào cảnh mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Người lao động

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, đến thời điểm này có hơn 1.500 học sinh phổ thông rơi vào cảnh mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Người lao động

Sụt 5kg sau cái chết của ba

Từ khi dịch Covid-19 ập đến vào cuối tháng 5 vừa qua, Lê Hoàng H. (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng anh trai 17 tuổi được ba và cô Lê Thị Kim Sa (35 tuổi, cô Tư) đưa về quê nội Bến Tre tránh dịch.

Tuy nhiên, cuộc sống ông bà cũng khó khăn khi phải lo thêm cho hai cháu trai nên chú ruột của H. đã đón em về chăm sóc, san sẻ gánh nặng với ông bà. Chú dự định đến ngày tựu trường thì đưa em lên TP.HCM đi học.

Trong lúc H. về Cần Thơ thì ba em vẫn miệt mài mưu sinh ở TP.HCM. Ba em làm lái xe container, ngày ngày ăn ngủ trên cabin chật chội của chiếc xe. Từ hồi dịch bùng phát, ba H. không về nhà để đảm bảo an toàn cho mọi người.

"Em thấy dịch Covid-19 nguy hiểm nên gọi nhắc thôi ba về đi, mà ba không về. Đến ngày ba nhiễm bệnh, em gọi hỏi thăm ba đều nói khỏe, ba không sao. Ba dặn em ở yên trong nhà, ra đường thì phải đeo khẩu trang. Sáng 10/8 em còn nhận được điện thoại ba dặn lo học hành, xong sau đó thì em gọi ba không được nữa", H. tâm sự với PV Thanh Niên.

Khi không gọi được cho ba, H. rất nóng ruột nhưng em tự trấn tĩnh rằng có thể điện thoại hết pin. Em gọi cho cô Tư hỏi ba sao rồi thì cô nói ba không sao cả.

Thế mà, đến ngày 19/8, bầu trời của cậu bé 15 tuổi như sụp xuống khi cô ruột báo tin buồn, tro cốt của ba đã về đến nhà. 

"Từ năm em 3 tuổi là mẹ mất rồi nên ba cưng chiều em và anh hai lắm. Ba không bao giờ la mắng một câu. Có lần ba cho em đi theo xe, em thấy ba chạy cả ngày đêm, phải uống nước ngọt, sữa để tỉnh táo, bốc vác hàng hóa nặng. Ba em làm cực lắm để lo cho mấy anh em ăn học. Không còn mẹ, giờ em cũng không còn ba nữa…", H. nấc nghẹn khi nói chuyện với PV Thanh Niên.

H. vô cùng suy sụp, từ ngày ba mất em đã sụt 5kg, không chịu ăn uống nên cô chú phải khuyên răn, động viên. Em cố gắng ăn nhưng ngày càng gầy khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

Kết thúc cuộc nói chuyện với nguồn trên, H. nói ra mong ước duy nhất lúc này của mình là:"Giờ em chỉ muốn sớm được quay lại TP.HCM, thắp nhang cho ba và nói với ba là con thương ba lắm. Bao lâu nay em thương nhưng không nói ra, giờ em thấy tiếc nuối lắm".

"Con ước mơ trở thành bác sĩ, con sẽ cố gắng học thật tốt"

Được biết, tuy mất mẹ từ sớm, ba lại làm lái xe xa nhà thường xuyên nhưng H. từ nhỏ đã là cậu bé xuất sắc trong cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa của trường.

Khi PV Lao Động hỏi về ước mơ của H., em cho hay em luôn mong muốn thành bác sĩ nhưng sợ gia đình hoàn cảnh sẽ khó mà thành hiện thực.

"Con ước mơ trở thành bác sĩ, con sẽ cố găng học thật tốt nhưng con không biết có được không"- H. nói.

Báo Lao Động cũng tìm đến cô giáo chủ nhiệm của H. để tìm hiểu thêm về cậu bé này. Cô giáo Nguyễn Diễm Hương (chủ nhiệm lớp 8 của H.) chia sẻ H. luôn là học sinh giỏi nổi bật.

Cô Hương chia sẻ với nguồn trên: "Khi nghe được hoàn cảnh của bé, tôi chủ động giúp bé làm hồ sơ để hỗ trợ thêm cho bé phần nào. Tôi cũng biết con chăm học nhưng việc học muộn tới 2-3h sáng có lẽ do cha bé mới mất, con không ngủ được nên học để quên đi. Kiến thức mới vào đầu năm học cũng không quá nhiều khiến các con phải thức khuya như vậy".

Những ngày này, H. vẫn đang ở Cần Thơ, cố quên đi nỗi đau mất cha, mỗi ngày em vẫn cần mẫn học online trên chiếc điện thoại cũ của chú ruột. Điện thoại cũ cộng với mạng chập chờn, H. nhiều lúc không nghe được bài giảng online của thầy cô nhưng em vẫn nỗ lực học tập vượt lên trên tất cả.

Đau thương, mất mát là vậy nhưng chàng trai nhỏ hàng ngày đều cố gắng hoàn thành bài tập, có những đêm 2-3h sáng mới đi ngủ. Đối với em, học là để quên đi nỗi nhớ cha mẹ, học để sau này trở thành bác sĩ, để cha mẹ em trên trời cao có thể mỉm cười tự hào.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại