Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất!

Cẩm Thi |

Nhờ đi nhặt đồ từ bãi rác và kiếm đồ ăn thừa từ thùng rác của các nhà hàng cao cấp, Kate Hashimoto đã tiết kiệm được một khoản lớn để mua nhà ở đất New York đắt đỏ. Đối với cô, cuộc sống càng tiết kiệm càng có cảm giác an toàn.

Kate Hashimoto là người phụ nữ tiết kiệm nhất mà tôi từng thấy. Nhưng bạn đừng nhầm, cô ấy không hề nghèo, mà là một kế toán có chứng chỉ làm việc lâu năm ở New York.

Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không ai ngờ được cô ấy lại chọn sống một cuộc sống như thế này.

"Tôi có thể đi vệ sinh không cần dùng giấy, vào nhà hàng nhặt thức ăn bỏ đi trong thùng rác, không mua đồ lót hay giặt quần áo trong nhiều năm, đồ đạc trong nhà tôi đa số đều nhặt từ bãi rác... Người khác hay nói tôi keo kiệt, nhưng tôi thấy rất bình thường, sống theo chủ nghĩa tối giản và không lạm dụng tiền bạc mới là cách tiết kiệm chính xác nhất!"

Đây là lời mà Kate Hashimoto đã chia sẻ trên sóng truyền hình.

Nhờ lối sống tiết kiệm, thậm chí có phần khắt khe với bản thân như thế này, Kate Hashimoto đã mua được nhà riêng ở New York - xứ sở có đất đai rất đắt đỏ.

Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất! - Ảnh 1.

Kate nhặt vật dụng ngoài bãi rác

Cuộc sống thường ngày của Kate Hashimoto cũng khiến nhiều người rất bất ngờ.

Tại New York, thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới, Kate đặt quy định chỉ cho phép mình sử dụng 200 đô la (tầm 4, 5 triệu VND) mỗi tháng.

Trong chương trình, Kate đã giới thiệu với mọi người cách sống này, đồng thời tuyên truyền phương châm sống:

"Nếu bạn có thể làm điều đó mà không cần tiêu tiền, vậy cố gắng. Nếu bạn bắt buộc phải tốn tiền, vậy chi tiêu càng ít càng tốt!"

Thường ngày lúc đi trên đường, bãi rác là nơi cô ấy chú ý nhiều nhất, bởi đồ đạc trong nhà cô ấy đều từ đây mà ra. Để không tốn một xu sắm đồ, Kate không ngại đi khắp các bãi rác.

"Nhờ đi nhặt đồ, tôi đã tiết kiệm được ít nhất vài nghìn đô la." Kate nói.

Chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách là Kate mua từ ngoài trường lúc mới tốt nghiệp đại học. Hơn mười năm sau, cô ấy luôn mang nó theo. Nếu có bạn đến chơi, cô ấy sẽ dùng nó làm giường khi bạn cần ngủ lại.

Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất! - Ảnh 2.

Giường ngủ của Kate, cô ấy tập hợp từ các tấm thảm yoga bỏ đi

Bạn nghĩ "chiếc giường cho khách" này cũng quá đơn giản?

Thực tế, giường ngủ riêng của Kate còn đơn giản hơn. Đó là những tấm thảm yoga mà người khác vứt bỏ. Cô ấy nhặt về và xếp chúng lại với nhau, sau đó trải ga giường lên trên.

Theo quan điểm của Kate Hashimoto, một chiếc giường "dã chiến" như vậy là quá đủ. Bỏ ra hàng trăm đô la để mua một chiếc giường thật mới nực cười!

Mô hình nhà bếp cũng tương tự, tuy có máy rửa bát nhưng Kate không bao giờ sử dụng nó vì muốn tiết kiệm tiền điện nước. Vậy nên chiếc máy đó đã được dùng làm tủ đựng chén đĩa.

Về chi phí nấu nướng, Kate cũng cố gắng kiểm soát đến mức tối đa.

Bởi vì căn hộ nơi cô đang sinh sống có quy định chỉ cần bật bếp ga thì phải trả mức tiêu dùng tối thiểu 17 USD/ tháng, nên Kate đã chuyển sang nấu ăn bằng bếp điện.

Chiếc bếp ga kia không bị bỏ rơi, mà được tận dụng tối đa bằng cách để vài quyển sách lên trên rồi làm bàn ăn.

Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất! - Ảnh 3.

Tủ đồ của Kate

Lúc bước vào phòng ngủ, Kate bắt đầu khoe tủ quần áo của mình:

"Tôi đã không mua thêm quần áo mới trong suốt bảy, tám năm nay. Lần cuối cùng tôi mua đồ lót là vào khoảng năm 1998. Chưa kể vớ nhé, vì đó là thứ tôi chưa mua bao giờ."

Hầu hết quần áo của cô ấy đều đã "có tuổi", thế nên dấu vết thời gian được lưu lại rất rõ qua màu sắc ố vàng trên quần áo, có vài cái còn bị thủng lỗ.

"Tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho đồ vệ sinh cá nhân."

Thông thường, Kate sẽ đăng ký vào hộp thư của nhiều nhãn hiệu giặt và chăm sóc khác nhau. Sau khi điền vào các bảng khảo sát, các câu hỏi phân loại, cô ấy sẽ được phát những gói sản phẩm dùng thử miễn phí.

Quần áo của cô ấy sẽ không giặt khi cần thiết. Kate sử dụng nước sau khi tắm để giặt đồ. Đó là cách mà cô ấy tiết kiệm nước tối đa nhất.

Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất! - Ảnh 5.

Sản phẩm dùng thử mà Kate kiếm được

Tất nhiên, việc cắt tóc cũng là do cô ấy tự giải quyết. Mấy năm trước, Kate Hashimoto cũng hay đến tiệm cắt tóc mỗi năm một lần. Nhưng sau đó cô ấy cảm thấy đến đây thật lãng phí nên đã mua kéo về tự mình cắt.

Điều khiến nhiều người xung quanh không chấp nhận nổi chính là:

Cô ấy tiết kiệm đến nỗi mang giấy vệ sinh công cộng về nhà dùng chứ không mua. Sau đó, lại tận dụng những giấy vệ sinh người ta dùng lau tay để phơi khô lại rồi tái sử dụng.

Từ trước tới giờ, Kate Hashimoto không bao giờ ăn ngoài, cô ấy đến thùng rác ở các nhà hàng cao cấp để tìm thức ăn hỏng bị bỏ, thậm chí còn dùng thứ này chiêu đãi bạn bè.

"Mọi người thường nghĩ rằng thực phẩm đã quá hạn sử dụng không thể ăn được, nhưng thực phẩm tôi nhặt về có thể sử dụng trong vài ngày, thậm chí cả năm. Nếu gia đình hay bạn bè rủ tôi đi ăn tối, tôi sẽ từ chối, trừ trường hợp được khao."

Người phụ nữ có thu nhập cao ở New York suốt 20 năm không mua đồ lót, phơi khô giấy vệ sinh để tái sử dụng, nhắn nhủ: Hãy sống tối giản nhất! - Ảnh 7.

Kate nhặt thức ăn trong thùng rác

Tiết kiệm đến mức này thì thực sự là một người phụ nữ kì lạ, ý tưởng để dành tiền cực đoan ấy khiến nhiều bạn bè xa lánh Kate. Nhưng ít ai biết rằng, việc này có ảnh hưởng rất lớn từ hoàn cảnh cô ấy từng trải.

Năm Kate tốt nghiệp, khi đang sẵn sàng làm việc cho một công ty lớn thì cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến.

Cô ấy chỉ mới tốt nghiệp, ngoài kia còn vô số người thất nghiệp, thế nên cô ấy nhận ra chỉ khi có nhiều tiền tiết kiệm thì mới có cảm giác an toàn.

"Không ai có thể đảm bảo sẽ không bao giờ bị thất nghiệp. Vì vậy tôi sống hàng ngày với tâm lý rằng sẽ không có thu nhập vào bất cứ lúc nào." Kate chia sẻ.

Cô ấy đã dùng khoản tiền tiết kiệm được mua căn nhà đầu tiên vào năm 2010 và trả hết các khoản thế chấp trong vòng 9 tháng.

Những thay đổi trong môi trường sống thường sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của một người, thậm chí khiến họ đổi mới cách sống.

Nhưng với sự tiết kiệm của Kate, bạn nghĩ như thế nào về cách sống này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại