Đồng Nai: Người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 20 m

Nguyễn Tuấn |

Đi phát cỏ rậm, nguời đàn ông vô tình rơi xuống giêng hoang sâu 20 m, sau đó được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giải cứu kịp thời.

Đồng Nai: Người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 20 m - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn chuẩn bị xuống giếng cứu nạn nhân

Tối 1-9, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đã cứu kịp thời ông Nguyễn Ký (37 tuổi, ngụ ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) bị ngã xuống giếng khô, bỏ hoang. Hiện nạn nhân đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh trong tình trạng đa chấn thương.

Trước đó, gần trưa cùng ngày, Công an xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ nhận được tin báo có người dân trong quá trình đi làm bị trượt chân ngã xuống giếng hoang sâu khoảng 20 m.

Ngay sau nhận được tin báo, công an xã đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường, đồng thời điện báo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Cẩm Mỹ hỗ trợ.

Đội đã điều động một xe chữa cháy, cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đồng Nai: Người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 20 m - Ảnh 2.

Nạn nhân được cứu lên khỏi giếng trong tình trạng đa chấn thương

Nhận định giếng bỏ hoang lâu ngày có nhiều khí độc có thể gây ngạt gây nguy hiểm cho người bị nạn và người cứu nạn nên các chiến sĩ cảnh sát đã đưa người cùng dây xuống giếng để khảo sát, lên phương án "giải cứu".

Ít phút sau đó, anh Ký đã được quấn dây đưa lên khỏi mặt giếng an toàn và đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị đa chấn thương vùng lưng và vùng đùi do va đập trong quá trình rơi xuống giếng sâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại