Song Hùng | 01/09/2021 08:02 PM
Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến 6h ngày 6/9 để phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, các hoạt động vận tải hành khách gần như đóng băng. Các bến xe đồng loạt đóng cửa từ cuối tháng 7.
Bến xe Giáp Bát vốn là đầu mối vận chuyển hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía nam và ngược lại. Trong dịp nghỉ lễ 2/9 các năm trước, nơi đây thường xuyên đông đúc.
Nay bến xe đã trong tình trạng cửa đóng then cài, tất cả người và phương tiện đều bị cấm ra vào.
Bên trong bến xe chỉ có vài bảo vệ làm việc. Chiếc khoá ở cổng cũng han gỉ vì dầm mưa, dãi nắng lâu ngày.
Con đường nối đường Giải Phóng với cổng sau bến xe Giáp Bát đã bị phong toả. Nơi đây đang là ổ dịch với hàng chục ca nhiễm.
Bến xe nước ngầm cũng trong tình trạng tương tự. Nơi đây đã đóng cửa hơn 30 ngày. Bên trong bến chỉ có một vài xe tải chở hàng hoá thiết yếu.
Bến xe Hà Nội “cửa đóng then cài” trước ngày nghỉ lễ mùng 2/9. Video. Việt Hùng
Các cửa vào bến xe đều khoá và dán thông báo dừng hoạt động. Chỉ một cửa bến xe vẫn mở cho xe tải ra vào. Tại đây cũng có khu vực xét nghiệm Covid-19 đối với tài xế.
Bến xe Mỹ Đình cũng đóng cửa. Bên trong các xe khách nằm phủ bụi.
Khu vực đón khách vốn rất tấp nập thì nay không một bóng người.
Không chỉ vận tải liên tỉnh, các phương tiện công cộng trong nội đô cũng “đắp chiếu”. Tại xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (huyện Thanh Trì), hàng trăm xe nằm xếp hàng từ hơn một tháng nay. Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu có tổng cộng 10 tuyến xe bus nội đô với 126 xe.
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội trên đường Lạc Trung.
Không chỉ bến xe, đường Giải Phóng, cửa ngõ phía nam của thủ đô cũng vắng vẻ hơn hẳn. Mọi năm, nơi đây thường xuyên ùn tắc trong các dịp nghỉ lễ.
Đọc tin tức mới nhất, xem tin tức xã hội nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999
Theo Dòng Sự Kiện:
Từ một giám đốc công ty vận tải, thu nhập vài chục triệu/tháng, anh Nhâm Quang Văn trở thành trưởng nhóm cứu hộ cứu nạn khắp các con sông từ Thái Bình đến Nam Định.
Thay vì chăm sóc thú cưng sống, ông Nguyễn Bảo Sinh (82 tuổi) dành một khu đất lớn trong ngõ 167 Trương Định (Hà Nội) để xây nghĩa trang, chôn cất chó mèo đã chết.
© Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: btv@soha.vn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Điện thoại: 024 7309 5555
Liên hệ quảng cáo: Hotline: 0942.86.11.33 Email: giaitrixahoi@admicro.vn Hỗ trợ & CSKH: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84 24) 7307 7979 Fax: (84 24) 7307 7980 Chính sách bảo mật