Tiêm thủy ngân vào tay rồi cho nhện cắn để biến mình thành siêu nhân, thiếu niên 15 tuổi suýt chết vì nghịch dại

ĐỨC 2 XÍCH |

Cậu thiếu niên 15 tuổi đã được các bác sĩ kiểm tra tâm lý và kết luận rằng cậu không hề có dấu hiệu bị tâm thần hay IQ thấp, chỉ đơn giản là một phút bốc đồng mà thôi...

Một cậu bé 15 tuổi sống tại Ấn Độ đã tự tiêm thủy ngân vào cơ thể với ước mơ để trở nên giống siêu anh hùng X-Men yêu thích của mình.

Cậu bé 15 tuổi được cho là muốn bắt chước nhân vật Mercury trong thế giới Marvel, nên đã cho rằng tiêm thủy ngân vào người sẽ giúp cậu có được siêu năng lực nhưng thay vào đó chỉ là những vết loét đau đớn không thể chữa lành.

Trong truyện tranh, cơ thể của nữ anh hùng Mercury được cấu tạo từ một dạng kim loại giống như thủy ngân, cô có thể định hình hoặc đông đặc lại theo ý muốn.

Tiêm thủy ngân vào tay rồi cho nhện cắn để biến mình thành siêu nhân, thiếu niên 15 tuổi suýt chết vì nghịch dại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa thủy ngân

Ngay khi tới bệnh viện, cậu bé này đã mếu máo và kể lại sự tình cho các bác sĩ nghe. Cậu cũng tiết lộ đã đập vỡ 3 chiếc nhiệt kế trong nhà để tiêm vào mạch máu!

Sự việc đã nhanh chóng được nhiều người dân địa phương nhắc tới, đáng chú ý là cậu bé này cũng đã từng để nhện cắn vào người 2 lần với ước mơ (trước đó) là trở thành Spider-Man. Bố mẹ cậu cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn con mình bị "dở hơi" như nhiều người đồn đại.

Tiêm thủy ngân vào tay rồi cho nhện cắn để biến mình thành siêu nhân, thiếu niên 15 tuổi suýt chết vì nghịch dại - Ảnh 2.

Vết tiệm của cậu bé trên cánh tay!

Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra thải độc để kiểm tra nồng độ thủy ngân trong máu của thiếu niên.

Rất may rằng cậu bé đã bỏ qua tất cả các mạch máu chính khi tiêm thủy ngân vào cơ thể, nhưng vết loét vẫn cần được cắt bỏ và tiến hành ghép da.

Cậu bé được cho là sẽ bình phục hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại