Chồng bắt gặp vợ trong trung tâm thương mại, nhìn người đi cùng liền nổi cơn tam bành

Đinh Kim |

Người chồng có lẽ chưa từng nghĩ sẽ được vợ tặng cho món quà lớn đến vậy ngay ngày lễ Tình nhân.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại một trung tâm thương mại ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào ngày 14/8 vừa qua. Được biết, hôm đó chính là ngày Thất tịch, còn gọi là lễ Tình nhân của châu Á.

Người chồng đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì bắt gặp vợ mình đang "tay trong tay" cùng người đàn ông khác. Nhận ra vợ đang hẹn hò với nhân tình, người chồng không giữ nổi bình tĩnh, lao vào đánh ghen.

Vừa đánh, người chồng mặc áo xám không ngừng hô hoán để thu hút sự chú ý của mọi người: "Anh có biết cô ấy là vợ của ai không? Mọi người mau quay lại cảnh này đăng lên mạng đi".

Chồng bắt gặp vợ trong trung tâm thương mại, nhìn người đi cùng liền nổi cơn tam bành - Ảnh 1.
Chồng bắt gặp vợ trong trung tâm thương mại, nhìn người đi cùng liền nổi cơn tam bành - Ảnh 2.

Người chồng "chết lặng" khi bắt gặp vợ đi cùng nhân tình, "nóng máu" lao vào đánh ghen.

Không chịu yếu thế, gã nhân tình mặc áo trắng cũng lao vào đánh nhau với người chồng ngay giữa trung tâm thương mại. Hai người thậm chí không tiếc lời lăng mạ đối phương, mặc cho mọi người xung quanh bàn tán.

Nhìn chồng cùng nhân tình đánh nhau, người vợ vội xông vào can nhưng không được. Có thể thấy, người chồng vô cùng đau đớn khi chứng kiến cảnh vợ vui vẻ bên người đàn ông khác trong ngày lễ đặc biệt. Anh chờ đợi một lời giải thích hoặc an ủi từ vợ nhưng cuối cùng phải thất vọng vì cô vợ vẫn tỏ ra thờ ơ.

Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh đánh ghen của người chồng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều bình luận khác nhau. Một số người ủng hộ hành động của người chồng, tuy nhiên một số khác lại phản đối, khuyên anh không nên làm như vậy.

"Tôi nghĩ người chồng đi dạo trong trung tâm thương mại để mua quà cho vợ, nếu nhìn thấy tình cảnh đắng lòng này thì anh phẫn nộ là điều đương nhiên", một cư dân mạng để lại bình luận.

Một người khác viết: "Tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình qua lại với người khác, còn mình chỉ là kẻ qua đường, mấy ai giữ được bình tĩnh cơ chứ? Tôi không thấy người chồng làm sai điều gì cả".

"Dù người vợ làm sai nhưng cách xử lý thiếu suy nghĩ và lý trí của người chồng cũng không hẳn đúng. Cả hai nên ngồi lại cùng nhau để nói chuyện và giải thích trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào để không phải hối hận về sau. Còn chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không nên phán xét gì nhiều", một người khác khuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại