Cụ ông 79 tuổi đi tù vì đâm con trai sau tranh cãi dùng nhà vệ sinh

Minh Thu |

Cụ ông 79 tuổi nhận án 16 tháng tù sau khi đâm con trai trọng thương trong lúc tranh cãi chuyện dùng nhà vệ sinh.

Cụ ông 79 tuổi sinh sống ở đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc bị tuyên án 16 tháng tù, sau khi đâm người con trai trọng thương phải nằm viện điều trị mất gần 1 tháng do tranh cãi chuyện sử dụng nhà vệ sinh.

Cụ Wong Pak-chung vốn làm nghề bán thịt đã bị tòa án quận tuyên phạt 16 tháng tù hôm 16/8.

Cụ ông 79 tuổi đi tù vì đâm con trai sau tranh cãi dùng nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Cụ ông 79 tuổi ở Hong Kong đi tù vì đâm con trai sau tranh cãi sử dụng nhà vệ sinh. (Ảnh minh họa)

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, quyền chánh án David Cheung Chi-wai đã chấp nhận lời bào chữa của cụ Wong. Theo đó, cụ Wong cho hay bản thân có hành động nóng nảy đâm người con trai 31 tuổi sau khi anh này cố tình phớt lờ yêu cầu cần được sử dụng nhà vệ sinh. Cụ Wong bày tỏ nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo ông Cheung, do bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu, hồ sơ cá nhân trong sạch suốt 60 năm và có mối quan hệ tốt trong gia đình, đồng thời người con trai cũng đã tha thứ cho hành động của cha, nên cụ Wong được giảm án tù.

Tranh cãi về việc sử dụng nhà vệ sinh xảy ra vào ngày 2/10/2020 tại căn hộ của cụ Wong ở khu Yau Tong của Hong Kong.

Vào sáng cùng ngay, khi cụ Wong chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh thì người con trai Wong Wa-lee nói cha chờ bên ngoài cho tới khi anh này hút xong điếu thuốc lá.

Sau khi chờ 15 phút và hai cha con xảy ra cãi vã, cụ Wong đã cầm con dao dài 30 cm từ trong nhà bếp xông thẳng vào phòng vệ sinh không khóa cửa và đâm vào đầu, cổ và thân trên của người con trai.

Người con trai sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu do bị vỡ hộp sọ cùng vết cắt dài 8 cm trên đầu. Nhiều vết thương trên cổ, lưng, cánh tay và khủy tay cũng xuất hiện trên cơ thể của con trai cụ Wong. Anh này đã nằm nhập viện 27 ngày để điều trị các vết thương.

Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, cụ Wong thừa nhận có hành động tấn công con trai trong lúc tức giận.

Trước khi tới Hong Kong vào năm 1960, cụ Wong sinh sống ở tỉnh Qúy Châu của Trung Quốc và chưa từng có tiền án tiền sự. Cụ từng là trụ cột nuôi 4 người trong gia đình. Ngay cả trước khi xảy ra vụ tấn công, anh Wong Wa-lee cũng không có công việc ổn định và phải sống nhờ vào cụ Wong.

Quyền chánh án Cheung nhấn mạnh, hình phạt tù là cần thiết để răn đe xã hội trước các vụ tấn công nguy hiểm như cụ Wong gây ra cho người con trai. Tuy nhiên, thời gian ngồi tù sẽ gây ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe vốn đã yếu của bị cáo.

“Bị cáo và nạn nhân là cha con ruột. Vụ việc đúng là thảm kịch”, ông Cheung nói.

Ban đầu thẩm phán đưa ra mức án 2 năm rưỡi tù giam, nhưng sau đó giảm 14 tháng xuống còn 16 tháng tù đối với bị cáo. Cụ Wong đã ngồi ở phòng giam hơn 11 tháng và được cho sẽ sớm được thả tự do nhờ thái độ ăn năn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại