10 năm trước cô gái này lỡ nói sai 1 câu thành ngữ trên sóng VTV3, khiến cả MC lẫn khán giả chê cười ngượng tím mặt

Vân Trang |

Sự cố hài hước của cô gái này vẫn được share lại mỗi năm.

Thành ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm và tri thức người xưa dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, truyền miệng, dễ nhớ... Dù học thành ngữ từ hồi tiểu học nhưng không phải ai trong chúng ta cũng thuộc làu làu được hết đâu!

Có 1 cô gái đã gặp tình huống ngượng chín mặt trên sóng truyền hình khi không biết dùng thành ngữ. Dù đã trải qua hơn 10 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, khán giả vẫn phải bật cười trước câu trả lời ngô nghê của cô gái này.

Màn trả lời thành ngữ hài hước 10 năm trước  

Cụ thể trong chương trình Đối Mặt (một chương trình đố vui kiến thức phát sóng trên VTV) cách đây 10 năm, MC Quang Minh đã đặt câu hỏi cho cô gái có tên Hương: "Để chỉ những người keo kiệt, có câu thành ngữ "Vắt cổ ... ra nước". Đó là thành ngữ nào với chữ cái gợi ý đáp án là C".

Cô gái đã trả lời rằng: "Vắt cổ chim ra nước", khiến MC Quang Minh cũng như cả khán phòng bật cười và nhận xét: "Bạn thật có khiếu hài hước".

Sau đó khoảnh khắc cô nàng trả lời sai đã được lan truyền chóng mặt và nếu 10 năm trước, mạng xã hội phát triển, không khéo còn viral khắp cõi mạng ấy chứ.

10 năm trước cô gái này lỡ nói sai 1 câu thành ngữ trên sóng VTV3, khiến cả MC lẫn khán giả chê cười ngượng tím mặt - Ảnh 2.

Đáp án chính xác của câu này phải là "Vắt cổ chày ra nước". Đây là câu thành ngữ chỉ tính người keo kiệt, bùn xỉn quả mức.

Câu này bắt nguồn từ hành động vắt cổ chày ra nước, khi cổ chày đã quá khô khốc rồi nhưng vẫn cố vắt để lấy được giọt nước cuối cùng.

Một câu thành ngữ cũng chỉ tính keo kiệt của con người hay được sử dụng là: "Rán sành ra mỡ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại