Con gái không lấy chồng, người mẹ di chúc tặng căn hộ 1,5 triệu USD cho chính phủ

Minh Thu |

Do con gái không lấy chồng và không có con, người mẹ ở Thượng Hải quyết định di chúc tặng căn nhà họ đang sống cho chính phủ sau khi cả hai qua đời.

Diễn viên nổi tiếng Hong Kong Châu Nhuận Phát cho biết ông có kế hoạch quyên tặng toàn bộ khối tài sản cá nhân cho chính phủ sau khi qua đời. Câu chuyện này đã trở thành niềm cảm hứng cho một người phụ nữ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khuyên mẹ mình làm theo. Theo đó, hai mẹ con người phụ nữ có kế hoạch tặng căn nhà hiện có trị giá 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) cho chính phủ Trung Quốc, sau khi họ qua đời.

Người mẹ trong cậu chuyện mang họ Lv và con gái mang họ Ye. Theo Shanghai Morning Post, vào đầu tháng này, cả hai mẹ con đã tới Trung tâm Đăng ký Di chúc ở thành phố Thượng Hải để thực hiện ý nguyện.

Con gái không lấy chồng, người mẹ di chúc tặng căn hộ 1,5 triệu USD cho chính phủ - Ảnh 1.

Hai mẹ con bà Lv quyết định làm di chúc tặng căn hộ có giá 1,5 triệu USD cho chính phủ Trung Quốc sau khi họ qua đời. (Ảnh: Shanghai Morning Post)

Bà Lv chia sẻ đã từ lâu bà luôn suy nghĩ về việc ai sẽ thừa kế căn nhà mà bà đang sống sau khi con gái của bà qua đời. Nguyên nhân là do người con gái không lấy chồng và cũng không có con.

Bà Lv nhấn mạnh, bà không giống như những người bố người mẹ khác ở Trung Quốc luôn ép con cái phải kết hôn và sinh con. Đáng nói, chính cô Ye là người đã thuyết phục mẹ mình tặng căn nhà họ đang sinh sống cho chính phủ sau khi họ qua đời.

“Tôi đã chọn cuộc sống không kết hôn, vậy tại sao tôi lại không tặng tài sản của mình cho chính phủ”, cô Ye nói.

Cô Ye thừa nhận quyết định tặng căn nhà mà hai mẹ đang con sinh sống được truyền cảm hứng từ câu chuyện của nam diễn viên nổi tiếng Châu Nhuận Phát. Theo đó, nam diễn viên họ Châu có kế hoạch tặng toàn bộ khối tài sản 719 triệu USD cho chính phủ sau khi ông qua đời và kế hoạch này đã được công bố cách đây 3 năm.

“Tôi nhớ câu nói của Châu Nhuận Phát rằng một người không thể giữ tài sản của mình cả đời. Tôi hy vọng căn nhà của tôi sẽ được tặng cho người cần. Tôi bằng lòng khi chính quyền sử dụng căn nhà để giúp đỡ những người nghèo hoặc làm từ thiện. Cả mẹ tôi và tôi đều đồng tình”, cô Ye nói thêm.

Vào đầu tháng này, cô Ye và bà Lv đã cùng làm di chúc một ngày. Theo đó, sau khi bà Lv qua đời, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho người con gái. Còn nếu người con gái qua đời trước mẹ, tài sản của cô Ye sẽ chuyển cho bà Lv.

Căn hộ hiện do bà Lv đứng tên sở hữu có giá 10 triệu nhân dân tệ và sẽ được tặng cho chính phủ sau khi 2 mẹ con bà qua đời, một quan chức thuộc Trung tâm Đăng ký Di chúc ở thành phố Thượng Hải chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) vào ngày 12/8.

Bà Lv nhấn mạnh với Shanghai Morning Post rằng, bà cảm thấy hạnh phúc với việc làm di chúc trước bởi bà từng lo lắng về việc tài sản cá nhân sẽ đi về đâu sau khi bà và con gái qua đời.

Câu chuyện đầy tính nhân văn của hai mẹ con bà Lv đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

“Người mẹ có lối suy nghĩ rất thoáng khi bà không can thiệp vào chuyện con gái có kết hôn hay không. Thật là một bà mẹ tuyệt vời và cô con gái tuyệt vời”, một tài khoản trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc viết.

“Việc tặng nhà là chuyện tốt, bởi như thế những gã trai hư sẽ không tiếp cận con gái của bà lão chỉ vì giá trị của căn nhà”, một người khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại