Đang chuyển dạ quằn quại, mẹ chồng lại lẻn vào phòng sinh làm 1 việc khiến con dâu tức "ói máu"

Bình Nguyên (ĐS) |

Thay vì ngồi yên cầu nguyện cho 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông, bà mẹ chồng trong câu chuyện lại làm 1 việc vô cùng khó hiểu và gây phẫn nộ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện khó xử khi sinh con của mình lên diễn đàn nổi tiếng Reddit. Cô kể lại: "Từ ngày tôi mang thai, mẹ chồng đã nung nấu ý định về việc ở trong phòng sinh nở để xem tôi thế nào. Lúc đó, tôi mới 16 tuổi và chưa nghĩ được nhiều nên ban đầu tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Nhưng sau khoảng 30 tuần, bà ấy bắt đầu nghiêm túc về việc đó. Cuối cùng, tôi đã nổi đóa và nói rằng chỉ muốn ở cùng mẹ ruột và chồng. Dù thấy rất có lỗi sau khi làm bà thất vọng nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi vì điều đó là không thể".

Đang chuyển dạ quằn quại, mẹ chồng lại lẻn vào phòng sinh làm 1 việc khiến con dâu tức ói máu - Ảnh 1.

Cô gái chỉ muốn mẹ ruột và chồng ở trong phòng sinh (Ảnh minh họa)

Khi chủ bài viết chuyển dạ, mẹ chồng cũng theo đến bệnh viện. Câu chuyện tiếp tục: "Tôi những tưởng bà ấy sẽ đổi ý và ngồi trong phòng chờ như các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, tôi đã lầm. Tôi không nhớ rõ bà đã vào phòng sinh để xem mọi thứ diễn ra như thế nào bao nhiêu lần, nhưng phải khoảng 15 lần trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Lúc thuốc tê bắt đầu có tác dụng, tôi đã không biết được rằng bà ấy đã lại ở đó.

Các bác sĩ bảo tôi cố gắng rặn và gọi mẹ ruột và chồng đến động viên tôi. Vì là lần đầu nên tôi đã sợ và khóc rất nhiều... Đúng lúc đó mẹ ghé vào tai tôi và nói: ‘Mẹ chồng con đang trốn trong phòng tắm và theo dõi qua khe hở trên cửa kìa’. Tôi lập tức ngồi dậy và cố gắng khép chân lại để rặn đứa bé ra ngoài nhưng quên mất đôi chân mình đã tê cứng.

Đang chuyển dạ quằn quại, mẹ chồng lại lẻn vào phòng sinh làm 1 việc khiến con dâu tức ói máu - Ảnh 2.

Dù bị từ chối nhưng người mẹ chồng vẫn... lén theo dõi quá trình sinh đẻ của con dâu (Ảnh minh họa)

Tôi hét lên để chồng mau chóng đưa bà ra ngoài. Lúc đó, anh ấy không hiểu tôi đang nói gì và còn tưởng vì đứa bé đã ra đời. Nhưng khi thấy mẹ, anh ngay lập tức khóc và xin lỗi tôi. Sau đó, anh lại gần, giật lấy chiếc điện thoại đang quay lại toàn bộ quá trình sinh của tôi và đẩy bà ấy ra khỏi cửa".

Chủ bài viết cho biết đã xóa hết các video và tấm hình chụp ngày hôm đó và trả lại điện thoại cho mẹ chồng vào ngày hôm sau.

Rất nhiều người dùng trên Reddit đã bị sốc bởi hành động "quá đáng" của người mẹ chồng kia. Một người thốt lên: "May mà bạn xóa kịp!"

"Ý kiến của bạn cũng cần được tôn trọng, đáng lẽ bà ấy không nên đến bệnh viện!", bình luận khác đồng tình.

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại