Chú dơi siêu nhỏ, bay 2.018 km từ Anh sang Nga và bị mèo nhà cắn chết

Hà Thu |

Một con dơi có kích thước bằng ngón tay cái sau khi bay một quãng đường kỷ lục 2.018 km từ Vương quốc Anh thì bị một con mèo nhà … cắn chết.

Loài dơi bé bằng ngón tay cái

Loài dơi bé bằng ngón tay cái

Chú dơi này, tên khoa học gọi là Nathusius 'pipistrelle ( Pipistrellus nathusii ), chỉ nặng dưới 8 gram, đã được tìm thấy bị thương tại làng Molgino ở miền tây nước Nga. Nó đã được đưa đến một khu bảo tồn dơi địa phương nhưng sau đó chết vì vết thương quá nặng, rất có thể do con mèo gây ra, theo một tuyên bố của Tổ chức Bảo tồn Dơi ở Anh (BCT).

Vòng tròn đeo trên người con dơi, thuộc sở thú London, cho thấy trước đó nó đã bị một người tình nguyện bắt được gần sân bay Heathrow ở London vào năm 2016. Kể từ đó, nó đã bay xa hơn bất kỳ loài dơi nào khác từ Vương quốc Anh

Lisa Worledge, người đứng đầu các dịch vụ bảo tồn của BCT, cho biết trong tuyên bố: "Đây là một hành trình đáng chú ý và là chuyến đi dài nhất mà chúng tôi biết đối với bất kỳ loài dơi nào từ Anh trên khắp châu Âu".

Cuộc di cư này cũng là cuộc di cư dài thứ hai từng được ghi nhận đối với loài dơi. Chú dơi giữ kỷ lục là Nathusius đã bay 2.223 km từ Latvia đến Tây Ban Nha vào năm 2019.

"Sự di chuyển của Nathusius xung quanh Vương quốc Anh và giữa Vương quốc Anh và lục địa vẫn còn là điều bí ẩn", Worledge cho biết trong tuyên bố. "Cuộc hành trình này là một phát hiện khoa học thú vị và là một mảnh ghép khác về sự di cư của loài dơi."

Dự án National Nathusius 'Pipistrelle , được BCT bắt đầu vào năm 2014, hiện đã ghi nhận hơn 2.600 con dơi pipet Nathusius' ở Anh, bao gồm cả chú dơi vừa bị giết ở Nga.

Các nhà bảo tồn với hy vọng dự án pipistrelle họ có thể tiếp tục làm sáng tỏ mức độ dân số những con dơi, tuyến đường di cư và thành công trong việc nhân giống như các loài đang bị nghi ngờ là dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại