Kim Tử Long: "Anh em tôi mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ tắm con gái"

Tùng Ninh |

"Trớ trêu thay, thượng đế đã sinh tôi ra là một hình hài nam nhi. Mẹ không chịu nên quyết định thay đổi số phận của tôi, chỉ cho tôi mặc đồ con gái, cắt tóc con gái" – nghệ sĩ Kim Tử Long nói.

Mới đây, chương trình Người một nhà đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Kim Tử Long.

Ngay khi Kim Tử Long vừa xuất hiện, MC Thanh Duy đã nhận định: "Anh Kim Tử Long được xem là một khách mời đặc biệt của chương trình này vì rất ít nghệ sĩ đến đây vừa có vợ, lại vừa có con cái đuề huề như anh".

Kim Tử Long: Anh em mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ tắm con gái - Ảnh 1.

Kim Tử Long nghe vậy liền lên tiếng phản bác: "Tôi không có con, có bạn thôi. Ở nhà tôi coi con như bạn vậy đó".

Câu nói này của Kim Tử Long khiến Thanh Duy vô cùng ngạc nhiên, nên anh phải giải thích thêm:

"Tôi luôn coi con cái là bạn vì nếu cứ giữ suy nghĩ đó là con mình thì sẽ áp đặt cách dạy dỗ, giao tiếp của bậc cha mẹ lên con cái, tạo nhiều áp lực cho chúng và chính tôi.

Chính vì thế, tôi coi con là bạn để cùng con tâm sự, nói chuyện, chia sẻ. Lúc ấy, con cái mới gần gũi với tôi hơn.

Tôi không bao giờ dạy con theo kiểu: "Con phải nghe lời ba", "Con không được như vậy". Điều này sẽ gây áp lực và dẫn tới những chuyện con không mong muốn.

Kim Tử Long: Anh em mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ tắm con gái - Ảnh 3.

Hồi xưa, tôi luôn muốn cha sẽ dành cho tôi những lời nói thật ngọt ngào, dễ chịu cũng như tình yêu thương dạt dào nên bây giờ tôi sẽ làm lại như vậy với con tôi".

Tiếp đó, Kim Tử Long nói thêm: "Tôi nghĩ, nếu các ông bố mỏi tay, mỏi chân mà sai bảo, yêu cầu con lại xoa bóp cho mình như đang ra lệnh thì sẽ không hay.

Con tôi quen với cách nói chuyện như những người bạn rồi nên mỗi lần như thế tôi chỉ cần nói: "Ôi, tự nhiên mỏi tay quá", thế là con sẽ chạy đến bóp tay cho tôi. Cách giao tiếp này tạo thoải mái cho cả tôi lẫn con.

Tôi hiện có 5 người con và bé thứ 4 là có ngoại hình giống tôi nhất. Tuy vậy, bé thứ 4 hiện tại lại không hề giống tôi hồi bé vì tôi rất gầy còn con tôi lại mũm mĩm.

Đôi mắt của tôi từ bé tới giờ vẫn như vậy, chỉ có hơi chỉnh sửa chút xíu trên gương mặt nên đôi khi nhìn hình ảnh hồi bé sẽ khó nhận ra với tôi hiện tại".

Cũng tại chương trình tuần này, Kim Tử Long giới thiệu với mọi người một số hình ảnh lúc bé của mình, nhìn khá nữ tính. Anh chia sẻ:

Kim Tử Long: Anh em mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ tắm con gái - Ảnh 4.

"Lúc đó, gia đình tôi đã có một con trai đầu nên khi mẹ mang bầu tôi thì cả bố lẫn mẹ đều cầu nguyện đứa con trong bụng sẽ là con gái.

Trớ trêu thay, thượng đế đã sinh tôi ra là một hình hài nam nhi. Mẹ không chịu nên quyết định thay đổi số phận của tôi, chỉ cho tôi mặc đồ con gái, cắt tóc con gái.

Lúc đi tắm biển cùng gia đình, anh trai với em trai thì mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ bơi 2 mảnh con gái.

Đi chùa gặp người lạ ai cũng nói tôi là con gái, không ai nghĩ tôi là con trai cả. Rất may là càng lớn thì tôi càng nam tính chứ không nữ tính, không thì chết.


Kim Tử Long: Anh em mặc quần tắm con trai còn tôi thì mặc đồ tắm con gái - Ảnh 5.

Thậm chí, hồi bé tôi không thể nhận thức được quần áo nào là dành cho con trai và chỉ mặc theo ý của mẹ. Tình trạng đó kéo dài cho tới năm tôi 7 tuổi.

Tôi đi học trong trường thì cô giáo nhắc nhở không được mặc đồ con gái. Tới khi đó cha mẹ mới cho tôi mặc đồ con trai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại