Chàng trai mang 'bồn tiểu' cổ đại đi kiểm định, bị cả trường quay chê cười, chuyên gia lên tiếng: Ai cười bạn sẽ phải hối hận!

Tiểu Ngọc |

Chuyên gia nâng niu món bảo vật kỳ lạ trên tay: "Những ai vừa cười bạn sẽ phải hối hận!"

Ảnh: CCTV; Credit: Tammy

Ảnh: CCTV; Credit: Tammy

Với chiều dài lịch sử hơn 5.000 năm, Trung Quốc trở thành một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. 

Trong quá trình phát triển ấy, không biết bao nhiêu dấu tích của con người cứ được dựng lên rồi lại mất đi, số ít còn tồn tại cho đến ngày hôm nay trở thành những báu vật vô giá để chúng ta nhìn lại quá khứ của mình. Từ đây, giấc mộng làm giàu từ đồ cổ cũng ám ảnh nhiều người.

Để nắm bắt cầu thị trường cũng như ngăn chặn các hoạt động buôn lậu đồ cổ, đài truyền hình Trung Quốc đã cho ra mắt chương trình "Kiểm định bảo vật" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của quần chúng. Từ đây nhiều câu chuyện thú vị về cổ vật cũng được hé lộ.

Chàng trai mang bồn tiểu cổ đại đi kiểm định, bị cả trường quay chê cười, chuyên gia lên tiếng: Ai cười bạn sẽ phải hối hận! - Ảnh 1.

Chiếc "bồn tiểu" của chàng trai trẻ. Nguồn: Sina

Trong phát sóng mới đây của chương trình "Kiểm định bảo vật", một chàng trai trẻ đã khiến cả trường quay ngỡ ngàng khi mang tới một món đồ gốm sứ có vòi khá lạ mắt.

Ban đầu, khán giả trường quay đoán đây có thể là ấm trà, bình hoa nhưng chàng trai lại tự tin giới thiệu đây là chiếc "bồn tiểu" của người cổ đại. Lời giới thiệu này khiến cả trường quay cười ồ lên.

Chàng trai cho biết mình tình cờ nhìn thấy chiếc bồn này khi đang đi du lịch nước ngoài. Vì vẻ ngoài và hoa văn trên chiếc bồn tiểu, anh có thể chắc chắn đây là một cổ vật của Trung Quốc. Cuối cùng chàng trai trẻ đã bỏ ra 20.000 NDT (xấp xỉ 70 triệu VND) để mua nó về nhà trưng bày. 

Chàng trai mang bồn tiểu cổ đại đi kiểm định, bị cả trường quay chê cười, chuyên gia lên tiếng: Ai cười bạn sẽ phải hối hận! - Ảnh 3.

Chiếc "bồn tiểu" được làm bằng sứ tráng men ngọc. Nguồn: Kknews

Các chuyên gia của chương trình tiếp nhận chiếc bồn và kiểm tra cẩn thận. Một vị chuyên gia hào hứng lên tiếng: "Những ai vừa cười bạn sẽ phải hối hận!"

Thì ra món bảo vật của chàng trai tuy có công dụng "dân dã" nhưng lại được làm bằng sứ tráng "men ngọc" - loại men được sử dụng sớm nhất cũng như tồn tại lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. 

"Men ngọc" thường không chỉ mang một màu xanh lam thuần khiết mà còn có màu trắng, màu hồng hoặc xanh lá cây. Tuy nhiên dù màu chủ đạo là gì thì chúng cũng luôn luôn ánh lên sắc xanh lục rất dễ nhận ra.

Các chuyên gia đánh giá "bồn tiểu" này có chất liệu cũng như kỹ thuật chế tác vô cùng tinh xảo, lại có tuổi thọ đã lâu nên giá trị có thể lên tới 200.000 NDT ( xấp xỉ 700 triệu VND). Con số gấp mười lần giá trị ban đầu đã khiến cả khán phòng ngỡ ngàng, còn người thanh niên trẻ, tất nhiên anh rất hài lòng vì món hời này.

Bài viết tham khảo từ Kknews

#KIỂM ĐỊNH BẢO VẬT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại