Con trâu già 'để lại' chiếc sừng sau khi chết, người chủ mang đi bán trên phố: Hôm sau 10 chiếc máy xúc đỗ ngay trước cửa nhà

Nguyệt Phạm |

Một ngày nọ, Vương Quý mang chiếc sừng đi bán trên phố, thật ngạc nhiên, nó lại được mua với một giá 'rất hời'.

Chiếc sừng mà con trâu để lại đã giúp Vương Quý thu được một món hời. (Ảnh minh họa: NetEase)

Chiếc sừng mà con trâu để lại đã giúp Vương Quý thu được một món hời. (Ảnh minh họa: NetEase)

Anh ta vốn nghĩ việc mua bán đã kết thúc tại đây nhưng hóa ra lại không phải như vậy.

Nhiều năm trước đây, Vương Quý đi chăn trâu ở ngọn núi phía sau làng thì tìm thấy một con nghé nhỏ. Chân của nó bị thương nên không đi lại được. Anh ta đã mang nó về và giúp nó xử lý vết thương. Sau bao năm, chú nghé con ngày nào giờ đã trở thành một chú trâu già.

Con trâu già để lại chiếc sừng sau khi chết, người chủ mang đi bán trên phố: Hôm sau 10 chiếc máy xúc đỗ ngay trước cửa nhà - Ảnh 1.

Con trâu được anh tìm thấy trong núi từ lúc còn là một con nghé nhỏ. (Ảnh: NetEase)

Như thường lệ, Vương Quý đến chuồng trâu đem cho nó một ít đồ ăn. Tuy nhiên nó không ăn mà cứ liên tục đào bới trên mặt đất cho tới khi tạo thành một cái hố nhỏ. Thấy con trâu cứ liên tục nhìn mình như muốn ra hiệu, Vương Quý ra xem mới bên dưới hố có 1 chiếc sừng. Anh ta nhặt chiếc sừng lên và mang về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Quý đi ra chuồng lùa trâu đi chăn thì thấy con trâu già đang nằm bất động trong chuồng. Anh ta vội chạy tới xem thấy con trâu đã chết từ lúc nào. Lòng Vương Quý bỗng trùng xuống, dù sao con trâu đã ở bên anh nhiều năm rồi, anh cũng coi nó như một người bạn thân tình. Cuối cùng, Vương Quý mang con trâu đi ra sau núi chôn.

Con trâu già để lại chiếc sừng sau khi chết, người chủ mang đi bán trên phố: Hôm sau 10 chiếc máy xúc đỗ ngay trước cửa nhà - Ảnh 2.

Sau nhiều năm bầu bạn, bỗng một ngày con trâu già lặng lẽ chết đi. (Ảnh: NetEase)

Sau khi con trâu chết, tâm trạng Vương Quý luôn nặng nề, chán nản. Hàng ngày, anh ta cứ vô thức mang thức ăn đến chuồng trâu rồi nhìn chỗ nằm trống trơn mới nhớ ra rằng nó đã chết. 

Càng nhìn chiếc sừng con trâu tìm thấy, Vương Quý càng thấy buồn hơn nên anh ta quyết định bán nó đi. Nào ngờ, sau khi bán được giá lại có một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra.

Chỉ sau một đêm ngủ dậy, Vương Quý bước ra sân đã thấy có tới chục cái máy xúc đang đỗ trước cửa nhà mình. 

Anh rất tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lúc này một người từ trên máy xúc bước xuống đi vội tới chỗ anh ta. Hóa ra đó là người đã mua chiếc sừng của anh ngày hôm qua.

Con trâu già để lại chiếc sừng sau khi chết, người chủ mang đi bán trên phố: Hôm sau 10 chiếc máy xúc đỗ ngay trước cửa nhà - Ảnh 4.

Người mua chiếc sừng cho biết đó là món đồ cổ nên mang máy xúc đến xin đào cổ vật. (Ảnh: NetEase)

Vương Quý chưa kịp hỏi thì người đàn ông đã lên tiếng "Cái sừng hôm qua anh bán cho tôi là đồ cổ vô cùng có giá trị, nó là cặp sừng cổ đựng rượu có niên đại hơn nghìn năm tuổi. Nghe nói nó là do con trâu già nhà anh đào được dưới đất. 

Tôi đoán bên dưới sân hẳn là có ngôi mộ cổ. Hôm nay tôi mang một đội đến đào cổ vật đây. Đừng lo, tôi sẽ trả cho anh một khoản chi phí lớn nếu anh để tôi làm việc này".

Tuy nhiên, Vương Quý cảm thấy vô cùng nực cười, tại sao một chiếc sừng trâu mà lại thanh đồ cổ có giá được, rồi tự dưng sao dưới nhà mình lại có ngôi mộ cổ. Vương Quý không muốn có thêm rắc rối nào xảy đến với mình nên đã từ chối và đuổi người đàn ông đó đi.

Tham khảo: NetEase

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại