Chỉ với 1 tấm biển cổ vũ, cô gái khiến nửa số vận động viên xe đạp đo đất, tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có

Lê Duy |

Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra tại giải đua Tour de France danh giá của Pháp, với thủ phạm là một cô gái và tấm biển hiệu của mình.

Được biết cổ động viên này đã một tay "hạ đo ván" tới hơn 20 vận động viên tham gia cuộc đua, làm chặng đua bị gián đoạn. Nhiều vận động viên bị ngã đã bị gãy xương và phải bỏ dở cuộc đua.

Chỉ với một chiếc bảng hiệu, cô gái khiến nửa số vận động viên xe đạp nằm đo đất

Hình chụp được cho thấy Tony Martin, một nhà vô địch bốn lần, và người đang dẫn đầu chặng đua, đã va phải một phụ nữ đeo kính râm và mặc áo vàng, tay cầm bảng ghi dòng chữ Allez Opi-Omi (Cố lên mọi người) và ngã ra đường. Các tay đua ở đằng sau cũng lần lượt và vào nhau và ngã sõng xoài trên mặt đất, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Chỉ với 1 tấm biển cổ vũ, cô gái khiến nửa số vận động viên xe đạp đo đất, tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có - Ảnh 2.

Họa vô đơn chí, sau vụ tai nạn hi hữu này, các tay đua còn thêm một lần va chạm nữa khi còn cách vạch đích khoảng 7,6km.

Được biết người phụ nữ sau khi gây ra vụ tai nạn đã trốn khỏi hiện trường, và vẫn đang được ban tổ chức giải điều tra.

Chỉ với 1 tấm biển cổ vũ, cô gái khiến nửa số vận động viên xe đạp đo đất, tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có - Ảnh 3.

Đại diện cho Tour de France, ông Pierre-Yves Thouault cho biết ban tổ chức đã đệ đơn khiếu nại đối với "thủ phạm", người có thể sẽ phải đối mặt với một án phạt nặng nếu tìm ra.

"Hành động này không thể chấp nhận được," Ông Thouault nói. "Cô ta bất chấp nguy hiểm cho cả mình lẫn tay đua để chụp một bức ảnh. Đó là một hành động điên rồ. Chúng tôi sẽ kiện cô ta để làm gương cho những người có ý định bắt chước."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại