Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả 'đứng hình' khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm

Phạm Trang |

Chủ của ngôi mộ nguy nga mà các nhà khảo cổ phát hiện tại Thiểm Tây được nhận định là công chúa Vĩnh Thái - một trong những vị công chúa xinh đẹp nhưng bạc mệnh nhất dưới thời Đường.

Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật như hiện nay, một số lượng lớn các bộ phim truyền hình điện ảnh ra đời mang đến cho mọi người hiểu biết ít nhiều về cuộc sống trong cung thời xưa.

Chưa vội đề cập đến tính chính xác của những bộ phim này nhưng những tiếc nuối không thể nào buông bỏ của cuộc sống trong hoàng cung mà những bộ phim này nói đến đều có tồn tại. Người ta thường hay nói "Hoàng đế là người vô tình nhất", kể cả hoàng đế có là nam giới hay nữ nhân, đều như vậy.

Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả đứng hình khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm - Ảnh 1.

Khi nói đến nữ hoàng đế quyền lực nhất trong lịch sử, người ta không thể không nhắc tới Võ Tắc Thiên. Năm 638, bà bắt đầu tham gia vào việc triều chính, đến năm 690 chính thức lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đại Võ Châu.

Đáng tiếc, ngay cả khi bà nắm trong tay thiên hạ, thì dưới sức mạnh của quyền lực, một số bi kịch đau lòng vẫn diễn ra. Đặc biệt là thời gian cuối đời, khi bà đã lẩm cẩm vì tuổi già, những lý trí trước đây hoàn toàn mất đi. Ví dụ như việc cháu gái của bà, công chúa Vĩnh Thái đã phải chết trong đau đớn khi mới 17 tuổi.

Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả đứng hình khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm - Ảnh 2.

Trong lịch sử nhà Đường, có rất nhiều người con gái mang dòng máu hoàng tộc nổi tiếng bởi nhan sắc khuynh thành, chẳng hạn như công chúa Thái Bình. Nhưng kể từ khi công chúa Vĩnh Thái xuất hiện, nàng đã trở thành người nổi bật nhất. Tên nàng là Lý Tiên Huệ, sinh năm 685 và là con gái thứ 7 của Đường Trung Tông.

Từ nhỏ nàng đã thông minh hơn người, càng lớn càng xinh đẹp. Trong "Tân Đường thư" (một sách lịch sử theo thể ký truyện, nằm trong số 24 sách lịch sử Trung Quốc do Âu Dương Tu thời Bắc Tống làm chủ biên) đã nhắc đến nàng: "Khiến hoa đào hoa lê cũng phải ngượng ngùng vì kém sắc" và được hậu thế nhắc đến như đệ nhất mỹ nhân thời Đường.

Tuy nhiên, khi Lý Tiên Huệ còn nhỏ, nhà Đường vẫn nằm trong tay Võ Tắc Thiên. Dù là cháu gái của hoàng đế nhưng cha ruột của nàng là Lý Hiện không có thân phận gì. Ngay cả nàng, vì tài năng cùng nhan sắc mà được ưu ái nhưng cũng không thể hưởng thụ một cuộc sống đúng nghĩa của công chúa.

Mãi đến năm 699, khi phụ thân lên ngôi được 2 năm, dù chưa có thực quyền trong tay công chúa Vĩnh Thái và gia đình mới được đối xử theo đúng với địa vị của mình. Nàng được phong là công chúa và kết phu thê cùng Ngụy Vương Võ Diên.

Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả đứng hình khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm - Ảnh 3.

Với tài năng và nhan sắc của mình, nàng được cả Võ Tắc Thiên cùng Lý Hiện hết mực yêu thương. Lý Tiên Huệ không cần lo lắng về việc phải chịu bất công trong hôn nhân, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có người vì nàng mà làm chủ. Chưa nói đến phu quân cũng hết lòng yêu chiều, tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hạnh phúc vô bờ. Điều này khiến cha nàng an lòng.

Tuy nhiên,"hồng nhan bạc phận", cuộc đời đã ngay lập tức giáng cho Lý Tiên Huệ một đòn chí mạng. Năm 701, Võ Diên vì mạo phạm một quan đại thần mà Võ Tắc Thiên ưu ái nên đã bị phạt đánh đến chết.

Chỉ ba năm sau kết hôn, chồng mất, công chúa Vĩnh Thái khi ấy đang mang bầu không thể chịu nổi cú đả kích quá lớn này mà động thai và cuối cùng qua đời vì khó sinh.

Bi kịch xảy ra khiến Lý Hiện đau khổ hơn bao giờ hết, ông càng căm hận bản thân không thể nắm trong tay thực quyền. Mãi đến năm 705, sau cuộc đảo chính Thần Long, ông mới có thể khôi phục lại tước vị cho con gái của mình và chôn cất nàng một cách vô cùng cao quý.

Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả đứng hình khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm - Ảnh 5.

Khi mới phát hiện ra lăng mộ của nàng công chúa xinh đẹp nhưng yểu mệnh vào năm 1960, các nhà khảo cổ đã cho rằng đây là lăng mộ của một hoàng tử bởi kích thước lớn cùng sự nguy nga tráng lệ của nó.

Ngoài những cổ vật, bảo vật quý giá, những bức bích họa ngàn vàng thì ai nấy cũng ngạc nhiên khi trong lăng mộ còn xuất hiện một bộ xương khô của nam giới ngồi trên đống vàng.

Sau khi kiểm nghiệm, phát hiện ra xác chết này đã tồn tại ít nhất 1000 năm. Hắn có thể là một kẻ trộm mộ bất thành và bị nhốt tại đây, cũng có thể là một người xấu số nào đó bị tuẫn táng theo để canh giữ lăng mộ. Đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác cho bí ẩn này.

Khai quật lăng mộ công chúa đẹp nhất thời Đường, tất cả đứng hình khi thấy bộ xương khô của đàn ông đã ngồi trong đó cả ngàn năm - Ảnh 7.

Công chúa Vĩnh Thái, Lý Tiên Huệ với cuộc đời nhuốm màu bi thương, nỗi oan ức mà cô ấy gánh chịu trong suốt cuộc đời không gì có thể bù đắp, cuối cùng, sau khi chết đi còn có xuất hiện một người đàn ông như vậy ngồi trong mộ mình cả ngàn năm. Quyền lực của hoàng đế tuy là tối cao nhưng cũng khiến người ta trở nên lãnh khốc vô tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại