Trốn thoát khỏi nhà tù, 27 năm sau, tội phạm buôn bán trẻ em bị bắt khi đang là giáo viên mầm non

Nguyễn Hồng Nhung |

Thật kinh khủng và không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nếu đối tượng buôn bán trẻ em kia lại "ngựa quen đường cũ", khi đang trong vai cô nuôi dạy trẻ.

Bị kết án ngồi tù 10 năm với tội danh buôn bán phụ nữ và trẻ em nhưng nữ phạm nhân họ Ngô đã trốn thoát vào năm thứ hai khi đang bị giam giữ. Tận 27 năm sau, kẻ đào tẩu này mới bị bắt tại Chương Thụ, Giang Tây.

Ngày 3/6 vừa qua, phóng viên của Jimu News được người dân ở làng Long Loan cho biết, Ngô đến làng này từ hơn 20 năm trước, rồi kết hôn với anh Vương là người trong làng. Họ không bao giờ thấy Ngô đề cập đến gia đình cũng như quá khứ của mình. 

Cô ta rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, không có giấy tờ tùy thân. Cán bộ ủy ban thôn chưa bao giờ nhìn thấy thẻ căn cước của cô. Vợ chồng Ngô có một người con trai, khoảng 25 - 26 tuổi, đã lập gia đình.

Những người dân trong làng đã sốc khi biết cô ta là một kẻ vượt ngục.

Theo báo cáo của cảnh sát Chương Thụ, gần đây họ đã thu được manh mối quan trọng về một tù nhân trốn khỏi nhà tù ở Quý Châu, có thể là Ngô, người đã lẩn trốn 27 năm, hiện đang ở Chương Thụ.

Trốn thoát khỏi nhà tù, 27 năm sau, tội phạm buôn bán trẻ em bị bắt khi đang là giáo viên mầm non - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng vợ của Vương, một người dân ở thôn Long Loan chính là kẻ đang bị truy tìm. Sau đó, thông qua mạng xã hội, cảnh sát đã tìm được nơi làm việc của cô ta.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 19/5/2021, cảnh sát đã bắt được Ngô sau khi hết giờ dạy.

Phóng viên của Jimu News được biết Ngô khoảng 50 tuổi. Ngày 4/4/1993, cô ta bị Tòa án Nhân dân huyện Chính An, Quý Châu kết án 10 năm tù vì tội bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em rồi bị giam tại nhà tù Quý Châu.

12/10/1994 Ngô trốn thoát. Kể từ đó đến hơn 20 năm sau, cảnh sát không hề tìm ra tung tích của cô ta. Nhưng cảnh sát chưa bao giờ từ bỏ ý định mà vẫn tiếp tục điều tra xung quanh các mối quan hệ xã hội của cô ta và những nơi cô ta có thể lẩn trốn.

Sáng 20/5 Ngô đã bị cảnh sát dẫn giải về Quý Châu.

Cũng theo người dân địa phương, trong thời gian sống ở đây, cô ta được biết với cái tên là Vương Đào. Chồng cô ta cũng không hề biết về quá khứ của vợ. Cho đến khi Ngô bị bắt, dân làng mới kinh ngạc khi biết thân phận thực sự của cô ta.

Theo quy định tại Điều 69 và Điều 71 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bản án mới dành cho đối tượng Ngô sẽ được xác định bằng cách cộng hình phạt chưa hoàn thành của tội trước với hình phạt của tội mới để xác định tổng mức án, rồi quyết định thi hành bản án mới.

*Theo Sohu (Trung Quốc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại