Chồng đành ly hôn vì bị bắt gian tại trận, bí mật về cô nhân tình khiến anh chết sững

Đinh Kim |

Tình cảm ngày một lạnh nhạt nhưng người chồng nhất quyết không chịu ly hôn, cho đến khi bị vợ bắt gian tại trận.

Theo trang Apple Daily, sự việc xảy ra ở thành phố Bình Đông (Đài Loan, Trung Quốc). Anh Hoàng và chị Trần đã chung sống 10 năm, có với nhau 2 mặt con.

Xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau, mối quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Cho rằng anh Hoàng là kẻ vô lương tâm, vô trách nhiệm với vợ và các con, chị Trần không ít lần đề nghị ly hôn. Vậy nhưng, anh Hoàng nhất quyết không đồng ý.

Vào tháng 7/2019, anh Hoàng bất ngờ xảy ra va chạm xe với một người phụ nữ họ Dương trong lúc đang di chuyển trên đường. Vì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, anh Hoàng không muốn làm to chuyện, chỉ cùng cô Dương trao đổi số điện thoại để hẹn ngày giải quyết việc bồi thường.

Suốt 2 tháng sau đó, anh Hoàng và cô Dương thường xuyên nhắn tin cho nhau, mối quan hệ của hai người dần trở nên thân mật hơn. Đến ngày 14/9, cô Dương hẹn anh Hoàng tới Cao Hùng ăn tối, thuận tiện giải quyết vụ tai nạn. Sau bữa ăn đầy lãng mạn, cô Dương tỏ ra chủ động, đề nghị anh Hoàng cùng nhau đến khách sạn qua đêm.

Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của người phụ nữ vừa xinh đẹp, quyến rũ lại chủ động, anh Hoàng nhanh chóng ngã vào vòng tay của cô Dương. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ say đắm trong men ngọt, anh Hoàng mặc lại quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi về.

Chẳng ngờ, anh Hoàng vừa mở cửa phòng đã thấy vợ, mẹ vợ cùng một người đàn ông đứng đợi sẵn. Trong khi anh Hoàng sốc đến mức không nói được câu gì, chị Trần lại vô cùng tức giận. Chị lao tới yêu cầu ly hôn, buộc anh Hoàng phải chấp nhận nhường quyền nuôi dưỡng hai con, đồng thời bồi thường cho chị 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỉ đồng).

Khi về đến nhà, anh Hoàng âm thầm tìm hiểu và phát hiện người đàn ông cùng chị Trần đi bắt gian họ Tiêu. Anh này là nhân viên của một công ty dịch vụ ly hôn sắp đặt. Tuy nhiên, điều khiến anh Hoàng sửng sốt hơn là cô Dương cũng làm việc tại công ty này.

Chồng đành ly hôn vì bị bắt gian tại trận, bí mật về cô nhân tình khiến anh chết sững - Ảnh 2.

Người chồng bức xúc cho rằng vợ và công ty dịch vụ đã bày ra mọi chuyện để buộc anh ly hôn. Ảnh minh họa

Trong phiên tòa xét xử, anh Hoàng bức xúc cho rằng bản thân bị oan, mọi chuyện là một cái bẫy mà chị Trần cùng công ty dịch vụ ly hôn bày ra. Anh thậm chí còn tố cáo vợ là người ngoại tình trước, còn dùng nhiều thủ đoạn để ép anh phải ly hôn. Vì nghĩ tới các con, anh mới nhẫn nhịn cho qua hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, tòa nhận thấy anh Hoàng tự nguyện phát sinh quan hệ với cô Dương, không có ai ép buộc. Hành động của anh đã phản bội vợ, vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Dù vậy, chị Trần là người có hành vi phản bội trước. Thêm vào đó, không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh mức độ tổn thương tinh thần của chị trong thời gian chung sống với anh Hoàng.

Dựa vào các cơ sở nói trên, tòa cho rằng hai vợ chồng đều có lỗi, cuối cùng đưa ra kết luận chị Trần thua kiện trong vụ đòi chồng bồi thường. Vấn đề ly hôn của hai người sẽ được giải quyết trong một phiên tòa khác.

Việc vợ bắt tại trận chồng "hú hí" với nhân tình không còn là chuyện hiếm. Trước đó, cư dân mạng xứ Trung từng được phen bàn tán rầm rộ về một vụ bắt gian hy hữu khác khi người vợ bị chính chồng và "tiểu tam" đe dọa ngược.

Cụ thể, chị Chu Bảo Đình (SN 1994, ở Thượng Hải, Trung Quốc) kết hôn với chồng Lâm Song Kiệt (SN 1996, cũng sống ở Thượng Hải) kết hôn với nhau đã được vài năm. Vợ chồng chị Chu có với nhau một cô con gái 3 tuổi.

Vào một ngày tháng 5/2020, chị Chu quyết định đi làm về sớm hơn thường lệ nhưng không nói với chồng và con vì muốn cho họ một bất ngờ. Tuy nhiên, vừa bước vào nhà, chị chỉ thấy con gái nằm ngủ trên sofa ở phòng khách. Tiến đến mở cửa phòng ngủ, chị "chết trân" tại chỗ khi thấy chồng đang nằm cùng một người phụ nữ trẻ đẹp trên giường.

Sau vài phút ngỡ ngàng, chị nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng. Tới lúc này, cặp đôi vụng trộm kia mới phát hiện chị Chu đã về. Trong khi người phụ nữ xấu hổ che mặt, Lâm lại lớn tiếng quát chị Chu.

Chị Chu chỉ để lại một câu yêu cầu ly hôn rồi thu dọn đồ đạc và bế con gái rời khỏi nhà. Không lâu sau đó, chị Chu đệ đơn ly hôn lên tòa, kiên quyết muốn giành quyền nuôi con. Lâm đồng ý ly hôn nhưng nhưng không muốn cho chị Chu quyền nuôi con. Vì chuyện này, hai người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.

Tới tháng 8/2020, vấn đề nuôi con vẫn chưa được giải quyết. Hôm 23/8/2020, Lâm hẹn chị Chu đến quán cà phê để tiếp tục bàn bạc. Người phụ nữ kia cũng đi cùng. Kể từ sau ngày bị chị Chu phát hiện, mối quan hệ của Lâm và người phụ nữ kia ngày càng tiến triển nhanh.

Vừa gặp nhau, chị Chu và người phụ nữ đã bắt đầu khẩu chiến rồi lao vào đánh nhau. Lâm vất vả tách hai người ra, sau đó để nghị lên xe ô tô của anh ta để nói chuyện nhưng chị Chu không đồng ý nên đã rời đi.

Chẳng ngờ, Lâm nhanh tay bế chị lên rồi thả vào xe. Anh ta đưa chị Chu đến một khu vực vắng người qua lại. Khi chị Chu đe dọa gửi ảnh của Lâm và nhân tình cho bạn bè, gia đình, tên chồng phản bội lại ung dung nói: Cô muốn gửi ảnh của chúng tôi cho họ xem, vậy thì chúng tôi cũng sẽ chụp cho cô vài bức ảnh".

Dứt lời, anh ta cùng người phụ nữ kia cởi đồ của chị Chu để chụp ảnh khỏa thân của chị rồi đe dọa: "Nếu cô tiếp tục quấy rối, chúng tôi sẽ gửi những bức ảnh khỏa thân này đến mọi người". Chị Chu kinh hoàng mặc lại quần áo, vội bỏ chạy khỏi xe.

Lâm và nhân tình cười đắc thắng, cho rằng đã xử lý xong xuôi mọi việc mà không biết chị Chu đã đi báo cảnh sát. Cả hai nhanh chóng bị bắt giữ, cuối cùng bị buộc tội xúc phạm nhân phẩm người khác và bị kết án 6 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại