BẢN TIN VI PHẠM 2/6: "Người giời" rơi xuống Sài Gòn và "thợ lặn siêu dị" ngoi lên ở Hà Nội

Mạnh Mường |

Người đàn ông ở khu cách ly, sau bữa cơm do ‘rảnh rỗi’ nên bị phạt 7,5 triệu đồng.

1. Một chị đẹp không đeo khẩu trang còn dám "mắng" cán bộ công an

‘Chị đẹp" N.T.N. (SN 1986, ngụ quận 4, TPCHCM) thấy người ta đi siêu thị cũng đi siêu thị, chỉ có điều, tất cả những người xung quanh thì đeo khẩu trang còn chị ta thì không.

Nhân viên siêu thị và cả công an ra sức nhắc nhở nhưng đều bị chị ta quát mắng te tua. Mềm dẻo không xong, lực lượng chức năng đành cưỡng chế người phụ nữ này về trụ sở để giải quyết.

Ngụy biện cho việc không đeo khẩu trang, N.T.N nói: "Việt Nam không có dịch bệnh gì hết, công an nói xạo với dân, bà không tin và cũng không biết có quy định phải đeo khẩu trang". Người này sau đó đã bị phạt theo khoản 1 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Chỉ có một cách lý giải cho việc này: Đây là một người từ "trển" trốn xuống đây để khiến cho cộng đồng thêm phiền lòng.

N.T.N. (SN 1986, ngụ quận 4, TPCHCM) cương quyết không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

2. Các tổ lái đặt mạng sống lên tay ga và cắt phanh cuộc đời giữa dịch bệnh

Trong khi cả nước chống dịch như chống giặc, thì những dân chơi không sợ Covid-19 rơi vào đã tập trung đua xe, nẹt pô, làm loạn cả QL1, đoạn qua Vĩnh Long.

Covid nó có khả năng truy đuổi đến cùng những người vô ý thức!

3. Từ chuyện cơm sống hô biến thành ăn chặn

Ngày 1/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt Ngô Quang Th. (1986) về hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bức xúc do ăn phải cơm sống ở khu cách ly, người này đã đăng tải dòng trạng thái bịa đặt rằng có việc "ăn chặn" bữa ăn trong khu cách ly.

Ngay khi sự việc được làm rõ, Th. bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng và buộc đính chính thông tin, công khai xin lỗi.

Cơm thì có thể không may bị sống sượng, nhưng người thì không nên sống lỗi.

4. Kỷ lục 'thợ lặn' mùa dịch: Lặn một hơi từ xứ Lạng đến Thủ đô vẫn bị tóm

Lý Mạnh Thương (SN 2002, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) được cách ly y tế tại Lạng Sơn. Tuy nhiên, Thương đã tìm cách trốn khỏi nơi cách ly, buộc cơ quan chức năng phải ban hành công văn hỏa tốc truy tìm. Tối 1/6, Thương bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại khu vực phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lạ lùng những kẻ vô tâm

Đời thương cho thế lại không biết điều.

BẢN TIN VI PHẠM 2/6: Người giời rơi xuống Sài Gòn và thợ lặn siêu dị ngoi lên ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại