Đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, người phụ nữ khiến những người có mặt phát hoảng vì từ ống quần bất ngờ rơi ra "vật thể lạ"

Khánh An |

Khi đó, những người có mặt tại sảnh khách sạn đã được phen nháo nhác hoảng hốt.

Người ta thường nói phụ nữ khi sinh con chẳng khác nào là một lần tới quỷ môn quan. Phụ nữ trước khi sinh biến đổi cả về thể chất và diện mạo. Từ da dẻ cho tới thân hình đều thay đổi, không còn đẹp như trước.

Khi sinh con gặp biết bao nhiêu đớn đau, không may bị xuất huyết nặng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi sinh xong thì bận rộn tối ngày, luôn ở trong tâm trạng không tốt. Ban ngày trông dỗ con, ban đêm phải cho con bú, một thời gian dài cách ly với xã hội bên ngoài, thậm chí có người còn bị trầm cảm.

Chính vì thế mà hiện nay có không ít phụ nữ không muốn sinh con, không phải vì không thích trẻ con mà phần lớn là vì không muốn mạo hiểm. Họ sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ và có thể nguy hiểm tới tính mạng của chính bản thân mình. Nhưng nếu nói có người sinh con mà không cần tới bệnh viện, chỉ đứng thôi cũng đã sinh con được rồi, bạn có tin không?

Theo truyền thông Trung Quốc, vào ngày 24/5 vừa qua, một người phụ nữ ở Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc) khi đang thuê phòng ở một khách sạn, thì bất ngờ từ trong ống quần rộng của cô ấy đột nhiên rơi ra một "vật thể lạ", mọi người nhìn kỹ đều không khỏi giật mình thảng thốt, hoá ra là một đứa bé đỏ hỏn.

Chúng ta đều biết rằng, phụ nữ mang thai đều có ngày dự sinh. Gần tới lúc sinh, đa số sản phụ đều được người nhà đưa tới bệnh viện chờ sinh, tránh xảy ra bất trắc. Vậy mà người phụ nữ ở Đại Lý này lại sinh con trong một khách sạn khiến mọi người được phen hoảng hốt.

Đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, người phụ nữ khiến những người có mặt phát hoảng vì từ ống quần bất ngờ rơi ra vật thể lạ - Ảnh 2.

Được biết sự việc hy hữu này xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 22/5, tại Mi Độ, Đại Lý. Người phụ nữ ấy bất ngờ sinh con khi đang thuê phòng tại khách sạn.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát của khách sạn, vào lúc 17h15 ngày 22/5, có 3 người đàn ông đứng xung quanh tủ lạnh tại sảnh chính. Người đàn ông mặc áo xám đang cúi xuống, một người khác đang cởi trần cầm điện thoại, giống như là đang chụp ảnh.

Không lâu sau nhân viên y tế xuất hiện, mọi người cùng nhau đỡ người phụ nữ lên. Cô này cố gắng đứng dậy, bước đi loạng choạng rồi nằm lên cáng và được hai người đàn ông khiêng đi.

Được biết, người phụ nữ này một mình tới khách sạn thuê phòng, đột nhiên từ trong ống quần rơi ra "một thứ gì đó". Người quản lý khách sạn đã nhanh chóng gọi cấp cứu sau khi phát hiện ra sự việc.

Đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, người phụ nữ khiến những người có mặt phát hoảng vì từ ống quần bất ngờ rơi ra vật thể lạ - Ảnh 4.

Nhưng xe cấp cứu phải mất một thời gian mới tới được mà việc sinh con thì không thể chậm trễ. May thay, ngay lúc đó trong khách sạn có một người đàn ông họ Hoa có vợ là bác sĩ của Bệnh viện Đại Lý. Anh Hoa đã gọi điện cho vợ và thông qua cuộc gọi video, vị bác sĩ kia đã hướng dẫn chồng đỡ đẻ cho người phụ nữ.

Trong bức ảnh nơi xảy ra sự việc ở khách sạn, người phụ nữ sinh con ngồi trên ghế, một người đàn ông bế đứa trẻ mới nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ở một bức ảnh khác, đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong tấm tã, còn nhân viên y tế đang xử lý hiện trường.

Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã bình an và nhanh chóng nhập viện.

Sau khi truyền thông đăng tải, nhiều bạn đọc đều cảm thấy choáng váng, bởi việc sinh con sao lại dễ dàng như chơi vậy?

"Trời ơi, người thường sinh con thì kêu trời kêu đất, còn cô ấy muốn sinh là sinh thôi!"

"Sao có người lại sinh con giống như đi vệ sinh vậy trời."

"Thật ngưỡng mộ, tôi sinh con thì đau mất một ngày một đêm."

Đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, người phụ nữ khiến những người có mặt phát hoảng vì từ ống quần bất ngờ rơi ra vật thể lạ - Ảnh 6.

Một số bạn đọc khác lại thảo luận sôi nổi về việc đặt tên cho đứa trẻ. Nếu là con trai thì đặt tên là Thuận Lưu (Shun Liu), con gái thì đặt là tên Tơ Hoạt (Si Hua), ngụ ý rằng đứa trẻ được sinh ra hết sức thuận lợi, dễ dàng. Cũng có người đề xuất đặt tên là Điếm Sinh (Dian Sheng), Tửu Sinh (Jiu Sheng), ý muốn nói là được sinh ra ở khách sạn.

Trên thực tế cũng đã có không ít trường hợp từng sinh con dễ dàng như vậy.

Tháng 5/2020, một người phụ nữ ở Đài Châu, Chiết Giang cũng bất ngờ sinh con khi đang đi bộ. Đứa trẻ còn rơi luôn xuống đất.

Trong video, người phụ nữ mang bầu đang vịn vào một người cao niên và chậm rãi đi bộ. Bất ngờ đứa trẻ bị rơi ra ngoài, hai người thảng thốt nhìn nhau.

Những người đang bán hàng ở gần đó sau khi phát hiện đã lập tức mang tới một chiếc chăn nhỏ, để cạnh người phụ nữ, đề phòng cô ấy bị ngất hoặc bị xe tông vào.

Khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu tới hiện trường và nhanh chóng đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Thật may mắn là hai mẹ con đều bình an khoẻ mạnh.

Thế mới biết việc sinh con với nhiều người cũng không quá đau đớn và khó khăn như ta vẫn thường nghĩ.

Nhưng dù như thế nào thì các bậc làm cha mẹ cũng nên có sự chuẩn bị tốt để chào đón đứa con ra đời, có như vậy mới đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho cả hai mẹ con trong quá trình sinh nở.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại