Đang khám nghiệm thi hài trong quan tài đỏ, bỗng chất lỏng bí ẩn tràn ra - Chuyên gia hét lên: "Chạy mau"!

Nguyệt Phạm |

Bí mật nào ẩn chứa trong quan tài đỏ như máu này?

Vào năm 2003, tại núi Turki, thuộc thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, trong lúc khai thác mỏ, các công nhân ở đây đã vô tình là nổ tung một ngôi mộ cổ và phát hiện ra bên trong có một chiếc quan tài bí ẩn có màu đỏ như máu. Họ lập tức báo sơ quan tình hình cho các chuyên gia và nhận được khuyến cáo: Đừng lại gần!

Ngay sau đó, các nhân viên của bảo tàng thành phố Thông Liêu cùng một số cán bộ của Sở công an thành phố cùng xuống hiện trường khảo sát. Theo quan sát bằng mắt thường thì ngôi mộ được xây dựng khá thô sơ dù kích thước rất to. Các chuyên gia đánh giá sơ bộ, tuổi đời của ngôi mộ phải lên tới nghìn năm tuổi, tức là thuộc thời Khiết Đan hay còn gọi nhà Liêu.

Sau đó, một cuộc khai quật do Phó giám đốc Viện khảo cổ Nội Mông Cổ cùng các cán bộ thuộc bảo tàng thành phố Thông Liêu đã được gấp rút tiến hành. 

Cùng với quan tài, bên trong ngôi mộ còn có 200 di vật này đều là đồ tùy táng quý giá như cốc pha lê, yên ngựa mạ bạc, hoa tay vàng, chuông vàng, dao găm cán pha lê… và chúng đều còn rất nguyên vẹn.

Đang khám nghiệm thi hài trong quan tài đỏ, bỗng chất lỏng bí ẩn tràn ra - Chuyên gia hét lên: Chạy mau! - Ảnh 1.

Một số di vật được tìm thấy bên trong ngôi mộ của công chúa Khiết Đan. (Ảnh từ Sohu)

Quan tài có màu đỏ đen, trên đó khắc nhiều hoa văn có dát vàng hình phượng hoàng, hoa mẫu đơn, mây và chim hạc… Xung quanh nắp quan tài có treo những quả chuông, đồ trang trí mạ vàng, mặt trước chạm trổ hoa văn rồng được dát vàng, mặt sau là một đôi phượng hoàng cũng được làm bằng vàng. Tất cả đều thể hiện rằng chủ nhân của ngôi mộ ắt hẳn thuộc hoàng gia hoặc quý tộc nhà Liêu.

Bên trong quan tài là một thi hài không đeo mặt nạ kim loại thường thấy như trong lễ an táng của hoàng gia Khiết Đan, thay vào đó là một chiếc vương miện bằng vàng được đeo trên trán. Chủ nhân ngôi mộ được đội mũ bông, tóc tết 2 bên, quấn trên đỉnh đầu, bên ngoài được phủ 1 lớp vải lụa hoa văn vàng, qua đó có thể thấy đây là một người phụ nữ.

CHẤT LỎNG BÍ ẨN 

Đang khám nghiệm thi hài trong quan tài đỏ, bỗng chất lỏng bí ẩn tràn ra - Chuyên gia hét lên: Chạy mau! - Ảnh 3.

Hình ảnh của cỗ quan tài màu đỏ bí ẩn sau khi được phục dựng. (Ảnh từ Sohu)

Phía trên thi hài được phủ một lớp dày vải lụa, vì vậy các chuyên gia đã cho chụp X-quang trước khi bỏ lớp bên phủ bên trên. Chủ nhân của ngôi mộ được mặc tới 11 bộ quần áo bằng lụa, đều được may rất cầu kỳ, có hoa văn tinh xảo, đều là những chất liệu hiếm được tìm thấy trong khảo cổ học thời Liêu.

Các chuyên gia cẩn thận vén lớp vải lụa phủ trên thi thể của nữ chủ nhân ngôi mộ nhưng vừa mở ra đã thấy một chất lỏng bí ẩn đột nhiên tràn ra thì vội hét lên: Nguy hiểm đó, chạy mau. 

Họ kịp thời chạy thoát là bởi các chuyên gia đều biết người Khiết Đan có phong tục đổ thủy ngân lên xác người chết để giữ cho họ được nguyên vẹn. Thủy ngân rất độc.

Cuối cùng, họ quyết định chuyển thi hài về bảo tàng để làm sạch và cho tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả báo cáo xét nghiệm ADN đã khiến cho giới học giả rất bất ngờ. 

Sau khi kết hợp với ADN lấy từ các ngôi mộ của vua Liêu Thái Tổ đều chỉ ra có mối quan hệ tương thích đã khẳng định thân phận của chủ nhân ngôi mộ thực sự là công chúa Dư Lư Đổ Cô, em gái của quốc vương.

Tham khảo: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại