Đưa con đến vườn thú, bà mẹ sững sờ và xúc động trước phản ứng của 1 con khỉ đột

Thảo Ly |

Bản năng làm mẹ quả là vĩ đại, và dù ở loài nào thì các bà mẹ cũng luôn có xu hướng bảo vệ những sinh linh bé bỏng.

Mới đây, chị Emmily Austin đến từ Maine (Mỹ) đã đưa cậu con trai 5 tuần tuổi là Canyon tới  Vườn thú Franklin Park ở thành phố Boston và đã có 1 trải nghiệm không thể nào quên tại đây khi 2 mẹ con tiếp xúc với 1 chú khỉ đột tên là Kiki. 

Được biết, chú khỉ đột KiKi cũng đã hạ sinh đứa con đầu lòng của mình vào tháng 10 và được đặt tên là Pablo. KiKi cũng đã dâng đứa con của mình lên như để giới thiệu với các vị khách tham quan.

Khi thấy chị Emmily  ngồi xuống sát tường kính, chú khỉ KiKi đã gõ vào cửa sổ và liên tục chỉ tay về phía Canyon, dường như rất muốn nắm tay Canyon và không thể rời mắt khỏi cậu bé lúc này vẫn đang say ngủ.

Đưa con đến vườn thú, bà mẹ sững sờ và xúc động trước phản ứng của 1 con khỉ đột.

Chú khỉ đột KiKi liên tục chỉ tay vào Canyon như ngầm khẳng định: "Con của cô đấy". KiKi thể hiện sự hạnh phúc của mình qua những hành động giao tiếp bằng đôi tay. Thậm chí, Pablo còn được KiKi cho áp sát vào mặt kính để hai em bé có thể chạm được vào mũi của nhau.

Emmily Austin tâm sự: "Trong khoảng 5 phút, KiKi chỉ nhìn chằm chằm vào Canyon nhà chúng tôi. Khi tôi bước vào sở thú, tôi không nghĩ đến mình có thể có được trải nghiệm đầy thú vị cùng với gia đình của mình và với chú khỉ KiKi đáng yêu như vậy".

KiKi luôn nhìn chăm chú vào Canyon, mặc dù cậu bé đang ngủ.

Chồng của chị Emmily Austin chia sẻ: "Tôi và vợ đã rơm rớm nước mắt. Có vài người khách tham quan đã nói với chúng tôi rằng họ chưa từng trải qua hay chứng kiến một điều đẹp đẽ như này. Tôi sẽ kể lại với con trai mình trong một dịp đặc biệt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại