Thót tim với cảnh giải cứu cậu bé rơi xuống đường ray

Bình Giang |

Một công nhân đường sắt ở Ấn Độ đang được ca ngợi là siêu anh hùng sau khi anh nhanh trí và dũng cảm cứu một cậu bé khỏi đường ray khi tàu cao tốc đang lao tới.

Hình ảnh người đàn ông lao đến cứu cậu bé. (Ảnh cắt từ video)

Hình ảnh người đàn ông lao đến cứu cậu bé. (Ảnh cắt từ video)

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy anh Mayur Shelke đã thực hiện được màn giải cứu ngoạn mục. Nhiều người ca ngợi hành động cứu người bất chấp mạo hiểm của người đàn ông 30 tuổi này.

Khi đang đi cùng người mẹ bị mù một mắt trên nhà ga Vangani hôm 17/4, cậu bé 6 tuổi rơi xuống rìa đường ray.

Thót tim với cảnh giải cứu cậu bé rơi xuống đường ray

Thấy vậy, anh Shelke ngay lập tức chạy dọc theo đường ray đến nhấc cậu bé đặt lên sân ga rồi tự mình nhảy lên, khi đoàn tàu chỉ còn khoảng 2 phút nữa sẽ lao đến.

“Tôi thấy đứa trẻ ngã xuống và đoàn tàu đang lao nhanh đến. Không có cơ hội nào cho cậu bé sống sót nếu tôi không can thiệp”, anh Shelke kể với báo Mid-Day.

Shelke nói anh cũng sợ bị tàu đâm. “Nhưng tôi không có thời gian mà nghĩ. Tôi muốn cứu cậu bé”, anh nói.

Tai nạn đường sắt gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh Shelke, người nhân viên tín hiệu ở nhà ga, là siêu anh hùng.

Bộ trưởng đường sắt Piyush Goyal cho biết anh Shelke sẽ được tặng thưởng vì “hành động nhân văn cảm động”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại