Gen Z chán việc liền nói dối mắc Covid-19 để nghỉ cho dễ, nào ngờ nhận phải kết cục cay đắng hơn bao giờ hết

J.D |

Một pha xử lý hết sức cồng kềnh khi nghỉ việc, hy vọng sẽ không có ai bắt chước cô gái này.

Xét cho cùng, ai đi làm cũng có những ngày cảm thấy muốn buông bỏ tất cả, về quê nuôi cá và trồng rau để trốn tránh "thành phố sống chồng lên nhau" này. Nhưng có chán đến đâu cũng đừng làm theo cô nhân viên quán cafe trong trường hợp sau đây, khuyên chân tình đấy.

Câu chuyện gần đây xảy ra tại một quán cafe ở Malaysia. Cô gái 19 tuổi - nhân viên của quán - quyết định nhắn với sếp (32 tuổi) rằng mình nhiễm Covid-19 để xin nghỉ việc chỉ sau 1 ngày làm. Sự việc sau đó bị vỡ lở khi chủ quán "bắt bài" nói dối của cô nàng, đồng thời đăng tải đoạn hội thoại lên Facebook. Nội dung đoạn hội thoại cũng tiết lộ cô gái cảm thấy công việc này không phù hợp với mình.

Những tưởng chuyện chỉ có vậy, nhưng không! Mới đây, cảnh sát thành phố Iskandar Puteri thông báo đã tiến hành bắt giữ cô gái trong câu chuyện trên. Theo Cảnh sát trưởng Dzulkhairi Mukhtar, cô bị bắt vào lúc 1h chiều (giờ địa phương) ngày 8/4 để phục vụ điều tra. Nguyên nhân là bởi từ lời nói dối này, chủ quán cafe đã phải đóng cửa hàng và đi xét nghiệm Covid-19 cùng 12 nhân viên khác.

"Các xét nghiệm đều trả về kết quả âm tính," - ông Dzulkhairi Mukhtar cho biết.

Gen Z chán việc liền nói dối mắc Covid-19 để nghỉ cho dễ, nào ngờ nhận phải kết cục cay đắng hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Cô gái đã bị cảnh sát bắt giữ

Theo ông Mukhtar, cô gái phải đối mặt với tội danh loan tin giả - vi phạm điều luật số 468 của Malaysia, có thể chịu mức án lên tới 7 năm tù giam kèm nộp một khoản phạt không nhỏ. Ngoài ra, cô gái sẽ còn bị điều tra về tội lừa đảo, và khung phạt cho tội danh này có thể lên tới 10 năm kèm nộp phạt.

Hiện tại cô gái vẫn đang bị giam giữ để phục vụ điều tra thêm. Đúng là một pha xử lý nghỉ việc quá cồng kềnh rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại