Bị cả xóm nói là đứa trẻ hư, cuộc đời cậu bé 9 tuổi thay đổi đến mức chẳng ai có thể ngờ đến kể từ khi trong nhà xuất hiện 1 bà mẹ kế

Khánh An |

Sự xuất hiện của bà mẹ kế kèm theo 1 câu nói trong lần gặp mặt đầu tiên đã dẫn dắt một đứa trẻ bị đánh giá là hư hỏng thành một con người vĩ đại.

Trong ấn tượng của chúng ta, mẹ kế luôn mang hình tượng hung ác và cay nghiệt, họ ngược đãi con của vợ trước của chồng, không cho ăn không cho mặc, đánh mắng vô cớ, bắt ép chúng làm vô số công việc nhà, không cho chúng tiếp nhận nền giáo dục chính quy…

Tuy nhiên đọc xong câu chuyện sau đây, tôi tin rằng bạn sẽ nhìn họ bằng một con mắt khác.

Lúc còn nhỏ, Carnegie được mọi người đánh giá là cậu bé hư và rất nghịch ngợm. Khi cậu bé mới 9 tuổi, bố cậu đã lấy về một người mẹ kế. Lúc đó họ là một gia đình nghèo khổ sống ở vùng quê Virginia, còn người mẹ kế xuất thân từ một gia đình có điều kiện tương đối tốt.

Ông bố vừa giới thiệu Carnegie với mẹ kế vừa nói: "Em yêu à, hi vọng em chú ý đến đứa trẻ hư nhất xã hội này, nó làm anh đau đầu lắm rồi, nói không chừng vào sáng sớm ngày mai nó sẽ cầm viên đá ném vào người em đấy, hoặc nó sẽ làm ra những chuyện xấu khác, nói chung em không thể đoán trước được những việc nó sẽ làm đâu."

Điều khiến Carnegie bất ngờ đó là, người mẹ kế mỉm cười đi đến trước mặt cậu bé, nâng đầu cậu lên nhìn, rồi bà dùng đôi tay mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng xoa đầu Carnegie.

Bà nhìn người chồng và nói: "Anh sai rồi, nó không phải đứa trẻ xấu nhất trong xã hội này, mà nó là đứa trẻ thông minh nhất nhưng chưa tìm được nơi để trút bầu nhiệt huyết của mình mà thôi."

Nghe mẹ kế nói xong Carnegie cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt dường như sắp rơi xuống.

Vì câu nói này của mẹ kế nên cậu bé và mẹ kế đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ hữu nghị. Cũng chính câu nói này đã trở thành một loại động lực cổ vũ cậu bé, giúp cậu bé tạo ra "28 quy tắc vàng" để thành công trong tương lai, giúp hàng nghìn hàng vạn con người bình thường bước lên con đường làm giàu và thành công đầy tươi sáng.

Bị cả xóm nói là đứa trẻ hư, cuộc đời cậu bé 9 tuổi thay đổi đến mức chẳng ai có thể ngờ đến kể từ khi trong nhà xuất hiện 1 bà mẹ kế - Ảnh 2.

Bởi vì trước khi người mẹ kế đến đây, chưa từng có ai khen ngợi cậu thông minh cả. Người bố và hàng xóm xung quanh đều nhận định rằng cậu chính là một đứa trẻ hư, nhưng mẹ kế chỉ nói một câu đã thay đổi vận mệnh của cậu bé.

Lúc Carnegie 14 tuổi, mẹ kế mua cho cậu một chiếc máy đánh chữ cũ, đồng thời nói với cậu rằng, bà tin tưởng cậu sẽ trở thành một nhà văn. 

Cậu tiếp nhận ý tưởng của bà và bắt đầu viết bản thảo cho một tờ báo địa phương. Cậu hiểu sự hăng hái nhiệt tình của mẹ kế, cậu cũng rất thích sự nhiệt huyết đó của bà, cậu đã tận mắt chứng kiến bà đã dùng tâm huyết của mình để cải thiện gia đình họ như thế nào.

Sức mạnh này từ mẹ kế đã truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng, khơi nguồn sáng tạo của cậu, giúp cậu kết nối với trí tuệ vô hạn, và giúp cậu trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Dale Carnegie là bậc thầy thành công vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 và là cha đẻ của nền giáo dục người trưởng thành hiện đại ở Hoa Kỳ.

Ông đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu bản chất con người, sử dụng kiến thức tâm lý học và xã hội học để khám phá và phân tích các đặc điểm tâm lý chung của loài người, đồng thời ông là người sáng tạo ra và phát triển mô hình giáo dục người trưởng thành thông minh đặc sắc bao gồm các mục đối nhân xử thế, đẩy mạnh tiêu thụ, diễn thuyết hòa thành một thể.

Ông có các tác phẩm đại biểu như: "Đắc nhân tâm", "Nghệ thuật giao tiếp", "Nhược điểm của bản chất con người", "Ưu điểm của bản chất con người", "Cuộc đời tốt đẹp", "Cuộc đời vui vẻ", "Nhân vật vĩ đại" và "Sự rực rỡ của bản chất con người"… được mệnh danh là "kỳ tích trong lịch sử xuất bản nhân loại".

Bị cả xóm nói là đứa trẻ hư, cuộc đời cậu bé 9 tuổi thay đổi đến mức chẳng ai có thể ngờ đến kể từ khi trong nhà xuất hiện 1 bà mẹ kế - Ảnh 4.

Lời bình

Một câu nói có thể phá hủy sự tự tin của một người, thậm chí là tiêu diệt hi vọng sống của người đó; nhưng một câu nói cũng có thể truyền cảm hứng cho một người, giúp họ đi lên từ vực sâu, hoặc giúp họ nhìn nhận bản thân mình từ một góc độ mới, từ đó thay đổi cuộc đời của họ.

Vì vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên keo kiệt nói một lời động viên, cho một ánh mắt tin tưởng, làm một việc nhỏ trong khả năng cho phép.

Sức mạnh của một người có thể rất hạn chế đối với bản thân họ, nhưng anh ta cũng có thể giúp một người khác khơi dậy tiềm năng vô hạn của họ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại