Sau vòng 30 Premier League: Tuchel bắt đầu ‘khó thở’

Đoàn Dự |

Tuần trăng mật của Thomas Tuchel và Chelsea đã kết thúc theo cách không thể thảm hại hơn. Giờ là lúc HLV người Đức chứng minh thực tài và bản lĩnh của ông.

Tuchel nếm trải thất bại đầu tiên cùng Chelsea

Tuchel nếm trải thất bại đầu tiên cùng Chelsea

Lên thay Frank Lampard và bắt tay ngay vào công việc với lịch thi đấu dày đặc, Thomas Tuchel đã khiến giới mộ điệu kinh ngạc khi vực dậy Chelsea, biến họ trở thành đội bóng khó đánh bại nhất nước Anh với 14 trận liên tiếp không thua (thắng 10, hòa 4). Những tưởng 2 tuần nghỉ ngơi nhường chỗ cho các ĐTQG sẽ giúp Chelsea mạnh hơn, thì điều ngược lại đã xảy ra.

Có lẽ ngay cả người hâm mộ lạc quan nhất của West Brom cũng không nghĩ rằng đội bóng của họ có thể đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Không những vậy, West Brom còn thắng cực đậm. 10 trận trước đó của Tuchel ở Premier League, Chelsea chỉ thủng lưới 2 bàn, nhưng riêng trận này, họ thua đến 5 bàn.

Bước ngoặt của trận đấu đương nhiên là thẻ đỏ của Thiago Silva. Hậu vệ kỳ cựu người Brazil đã có pha phi chân cản cú sút quá đà, quyết liệt không cần thiết.

Việc mất người quá sớm khiến Chelsea không thể đứng vững, cho dù Tuchel vẫn duy trì hệ thống 3 trung vệ với việc đưa Andreas Christensen vào thay Hakim Ziyech ngay lập tức.

Trận thua West Brom báo hiệu giai đoạn khó khăn sắp tới của Chelsea, khi họ liên tiếp có các trận đấu quan trọng ở Champions League và FA Cup. Nó cũng cho thấy Chelsea không có khả năng phản ứng khi mắc sai lầm.

Họ đã có chuỗi trận bất bại hoàn hảo, với sai số gần như bằng không. Tuy nhiên, khi một mắt xích mắc lỗi, Chelsea không thể tìm ra giải pháp sửa chữa.

Thất bại sốc này cũng khiến Chelsea văng ra khỏi top 4. Họ đã may mắn khi Tottenham mất điểm phút chót trước Newcastle, nhưng West Ham thì không.

Đội bóng của David Moyes tiếp tục thi đấu bùng nổ, đánh bại Wolves để vượt mặt Chelsea với 1 điểm nhiều hơn. Cuộc đua giữa hai đội bóng này sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt khi họ sẽ gặp nhau ở vòng 33.

Ở các trận đấu khác, Man City tiến thêm một bước đến chức vô địch khi thắng nhẹ Leicester City 2-0. Đội bóng của Pep Guardiola cho thấy họ đã ở đẳng cấp khác phần còn lại, với sức mạnh chiều sâu vượt trội.

Sau vòng 30 Premier League: Tuchel bắt đầu ‘khó thở’ - Ảnh 2.

Man City băng băng về đích

Chiến thắng của Man City cũng giúp hàng xóm M.U hưởng lợi. Với 3 điểm có được trước Brighton, M.U giữ vững ngôi nhì bảng, hơn Leicester City 4 điểm. Quỷ đỏ gần như có vé dự Champions League khi hơn Chelsea đến 9 điểm.

Trong khi đó, Liverpool tiếp đà hồi sinh khi đè bẹp Arsenal 3-0 ngay tại Emirates. HLV Jurgen Klopp chứng minh ông có lý khi cho rằng Liverpool sa sút chủ yếu vì chấn thương. Ngay khi có gần đủ quân số, The Reds đã tìm lại niềm vui chiến thắng đúng với phong cách thường thấy.

Ở các trận đấu khác, Sheffield Utd tiếp tục đi giật lùi xuống giải hạng nhất khi thua Leeds Utd 1-2. Hiện tại, chỉ có phép màu mới giúp Sheffield Utd sống sót sau mùa giải này.

Sau vòng 30 Premier League: Tuchel bắt đầu ‘khó thở’ - Ảnh 3.
Sau vòng 30 Premier League: Tuchel bắt đầu ‘khó thở’ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại