Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng

Lệ Nhi |

Sau hơn 2 tháng bất bại, cuối cùng HLV Thomas Tuchel đã có lần đầu trắng tay cùng Chelsea. Càng cay đắng hơn The Blues để thua ngay tại sân nhà trước đối thủ xếp thứ 19 trên BXH bởi những sai lầm cá nhân không thể chấp nhận nổi.

Ra sân trong trận đấu sớm nhất vòng 30 Premier League, Chelsea có cơ hội tuyệt vời để củng cố vị trí thứ 4 khi được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón West Brom, CLB đang vũng vẫy ở nhóm "cầm đèn đỏ". Nếu như The Blues của HLV Thomas Tuchel bất bại suốt 10 vòng gần nhất ở Premier League thì trong cùng khoảng thời gian, The Baggies thua tới 5.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 1.

Chelsea ra sân với đội hình không phải tối ưu nhưng vẫn rất mạnh

HLV Tuchel chủ động cho dàn sao đã phải "cày" cật lực ở loạt trận quốc tế vừa qua gồm Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Mason Mount và Kai Havertz ngồi dự bị. So với trận đấu gần nhất ở Premier League, Chelsea có 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, Thiago Silva có lần đầu đá chính sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương. Timo Werner được trao cơ hội dẫn dắt hàng công cùng bộ đôi Christian Pulisic - Hakim Ziyech.

Được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea lại nhập cuộc không tốt bằng West Brom. Cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội khách ở phút thứ 4 khi Matheus Pereira sút thẳng vào vị trí mà thủ môn Edouard Mendy đã chọn sẵn. 1 phút sau, tiền vệ người Brazil tận dụng sai lầm của Jorginho để thoát xuống, buộc Thiago Silva phải phạm lỗi trước mép vòng cấm. Dù vậy, anh lại không thể đưa bóng vượt qua hàng rào ở tình huống sút phạt thuận lợi.

Nhờ chất lượng đội hình vượt trội, Chelsea không mất nhiều thời gian để lấy lại thế trận. Tuy nhiên, những đường lên bóng của đội chủ sân Stamford Bridge lại tỏ ra rời rạc và thiếu đột biến. Dù vậy, trong lúc bế tắc, họ lại có bàn mở tỉ số từ một tình huống có định.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 2.

Pulisic mở tỉ số cho đội chủ nhà

Phút 27, Marcos Alonso có cú đá phạt đẹp mắt, bóng dội cột dọc bật ra và Pulisic đã có mặt kịp thời để sút bồi dễ dàng. Tưởng chừng bàn thắng "mở nút thắt" sẽ giúp The Blues dễ đá hơn nhưng không, đây lại là khởi đầu cho sự tan vỡ cũng như một ngày thi đấu thảm họa của họ.

Chỉ 2 phút sau khi Pulisic lập công, Thiago Silva đã đẩy Chelsea vào thế thiếu người khi nhận thẻ vàng thứ 2. Trong nỗ lực ngăn cản cú dứt điểm của Okay Yokuslu, trung vệ người Brazil lại lao thẳng vào chân đối thủ. Trọng tài đứng ngay sát và không ngần ngại rút thẻ. HLV Tuchel buộc phải "hi sinh" Ziyech để gia cố hàng thủ bằng Christensen.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 3.

Thiago Silva nhận thẻ đỏ tai hại

Dù vậy, 10 người của Chelsea không thể đứng vững đến khi hiệp 1 khép lại. Phút bù giờ thứ 2, Pereira có pha thoát xuống cực kì thông minh, đón đường chuyền của thủ môn Johnstone rồi lốp bóng đẳng cấp hạ gục Mendy. Vài chục giây sau, Matt Phillips loại bỏ Alonso rồi đưa bóng tìm đến xà ngang. Thế nhưng đến phút bù giờ thứ 4, chẳng còn gì có thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Từ pha phá bóng bằng đầu rất tệ của Jorginho, các cầu thủ West Brom thoải mái triển khai tấn công. Phillips thu hút toàn bộ hàng thủ Chelsea, che bóng để Pereira dứt điểm tinh tế để nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách trước khi bước vào giờ nghỉ. Chỉ trong một hiệp đấu, The Blues đã để lọt lưới số bằng thua bằng 14 trận đầu dưới thời Tuchel cộng lại.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 4.

Pereira khiến Chelsea sụp đổ trong những phút bù giờ hiệp 1

Bước sang hiệp 2, Chelsea không còn lựa chọn nào khác ngoài đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. HLV Tuchel cũng phải tung Mount vào thay Pulisic. Phút 54, Alonso có lần thứ 2 đưa bóng dội cột dọc nhưng lần này chẳng có ai xuất hiện kịp thời để đá bồi.

Khi những nỗ lực hãm thành chưa mang lại hiệu quả, Chelsea đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 63, Callum Robinson dứt điểm một chạm tung nóc lưới Mendy từ quả tạt vừa tầm của Darnell Furlong, kết thúc pha lên bóng cực kì mạch lạc. 4 phút sau, West Brom đã nâng tỉ số lên thành 4-1 bằng một tình huống phản công siêu mẫu mực. Lần này, Mbaye Diagne là người lập công sau đường chuyền "dọn cỗ" của Pereira.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 5.

West Brom có ngày thi đấu cực kì thăng hoa và hiệu quả

Đến phút 71, Alonso thoát xuống bên cánh trái, chuyền vào cho Werner để tiền đạo người Đức hãm bóng, kiến tạo giúp Mount ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4. Chelsea đã cố gắng hết sức trong khoảng 20 phút cuối trận nhưng không thể có thêm bàn thắng. Thậm chí, đến phút bù giờ đầu tiên, Mendy còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 5 bởi tình huống Robinson thoát xuống rồi chích mũi giày tinh tế. Người kiến tạo lại là Pereira.

Chelsea 2-5 West Brom: Lần đầu cay đắng - Ảnh 6.

Robinson khép lại cơn ác mộng của Chelsea ngay tại Stamford Bridge

Để thua chung cuộc 2-5, Chelsea lần đầu trắng tay dưới thời HLV Tuchel. Chiến lược gia người Đức cùng các học trò đã thực sự trở lại mặt đất sau quá nhiều lời tung hô suốt hơn 2 tháng qua. Dù vậy, đây cũng là lời cảnh tỉnh đúng lúc cho The Blues, buộc họ phải tự nhìn lại những điểm yếu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại