Việt Hương: Tôi vào nhà xem thì suy sụp luôn, chấn động không còn sức để ngồi nên phải nằm

Tùng Ninh |

"Hiếm khi tôi dám vào nhà ai nằm lắm, nhất là nằm trên gối nhà người ta, không cẩn thận lây bệnh tật, chấy...", Việt Hương nói.

Mới đây, danh hài Việt Hương đã livestream cảnh cô vào thăm căn nhà bị cháy rụi của 4 bà cháu nghèo tại Quảng Ngãi.

Việt Hương không tiết lộ danh tính và hoàn cảnh của 4 bà cháu, chỉ biết rằng họ rất nghèo và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì căn nhà cũ nát đã bị cháy rụi. Cô nói:

Việt Hương: Tôi vào nhà xem thì suy sụp luôn, chấn động không còn sức để ngồi nên phải nằm - Ảnh 1.

"Mọi người thấy tôi đang nằm sung sướng không? Có ai thấy tôi đi quay gameshow mà được vào hẳn nhà dân nằm như thế này không? Lại còn nằm ở một nhà không phải đại gia.

Hiếm khi tôi dám vào nhà ai nằm lắm, nhất là nằm trên gối nhà người ta, không cẩn thận lây bệnh tật, chấy. Nhưng vào căn nhà này tôi thấy sạch sẽ, gọn gàng nên đã leo lên giường nằm luôn.

Không ai như tôi, đi quay gameshow mà chạy vào nhà người ta xin trái mướp. Xin mướp xong tôi mới vào nhà xem thế nào thì suy sụp luôn, chấn động, không còn sức để ngồi nên phải nằm. Nhà gì mà nghèo, nhìn chán luôn.

Nhưng được cái, nhà này nghèo mà sạch sẽ, không hôi như những nhà khác, tôi nằm thoải mái trên giường được.

Việt Hương: Tôi vào nhà xem thì suy sụp luôn, chấn động không còn sức để ngồi nên phải nằm - Ảnh 3.

Bây giờ tôi sẽ nói vì sao vào căn nhà này tôi suy sụp tới mức phải nằm. Họ nghèo lắm, khổ cùng cực".

Nói rồi, Việt Hương đưa máy quay để khán giả thấy toàn cảnh căn nhà bị cháy đen, đổ nát và chắp vá, gần như không thể ở được nữa, khiến mọi người vô cùng xót thương. Việt Hương xót xa nói:

"Căn nhà này đã nghèo, đã sụp còn bị cháy hết nữa, tội nghiệp lắm. Mọi người nhìn đây, cháy trụi hết không còn gì cả.

Nhà không ở được nữa, mấy bà cháu phải cất tạm một gian với cái giường ngoài đường để ngủ. Nãy giờ cái giường tôi nằm là ở ngoài đường đấy chứ. Đến ban thờ họ cũng phải đem ra đường để".

Việt Hương: Tôi vào nhà xem thì suy sụp luôn, chấn động không còn sức để ngồi nên phải nằm - Ảnh 4.

Tiếp đó, Việt Hương hỏi chuyện người bà thì bà nói: "Vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng Chạp năm ngoái, tôi chở mấy đứa nhỏ ra ngoài thì nhà bị chập điện, cháy cả nhà luôn. Bây giờ tôi nghèo quá, khổ quá, không có tiền cất nhà.

Tôi mong được mọi người cất cho căn nhà, xin cái giường, tủ, tivi cho mấy đứa nhỏ xem, còn lại mọi người muốn cho gì cũng được".

Việt Hương: Tôi vào nhà xem thì suy sụp luôn, chấn động không còn sức để ngồi nên phải nằm - Ảnh 5.

Hiện tại, nữ danh hài đang kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng để xây lại một căn nhà mới cho 4 bà cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại