Từ Mỹ về Việt Nam sống cùng bố mẹ, Minh Tuyết hé lộ: "Gần đây, tôi có va chạm với bố"

Tùng Ninh |

"Tôi xin nói thật, thời gian gần đây tôi có va chạm với bố tôi" – Minh Tuyết nói.

Vừa qua, ca sĩ Minh Tuyết đã có mặt tại một sự kiện ra mắt phim. Tại đây, cô đã tiết lộ về thời gian xung đột, va chạm với bố mình trong khoảng nửa năm nay, khi cô từ Mỹ về Việt Nam ở chung với bố mẹ.

 Minh Tuyết chia sẻ: "Hơn ai hết, tôi có rất nhiều cảm xúc với bộ phim Bố già của Trấn Thành. Tôi là người sống hết một nửa cuộc đời ở Việt Nam và một nửa cuộc đời bên nước ngoài, nên tư tưởng của tôi khá phóng khoáng và mới.

Gần đây nhất là trong khoảng nửa năm nay tôi mới thực sự ở chung với bố mẹ. Khi ở chung như vậy, xung đột diễn ra rất nhiều. Lúc này, suy nghĩ, tư tưởng giữa tôi và bố mẹ mới va chạm nhau nhiều.

Tôi xin nói thật, thời gian gần đây tôi có va chạm với bố tôi. Cụ thể, những suy nghĩ, định kiến, thói quen của bố tôi hoàn toàn khác với tôi.

Tôi biết, bố tôi không sai và tôi cũng không sai, nhưng chẳng qua là hai thế hệ, hai cách sống, hai suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, sau khi tôi xem xong phim Bố già, tôi nhớ rất rõ một câu của chị Lê Giang rằng:

"Con ơi, con thành công mới có một năm thôi. Thói quen và suy nghĩ của con mới thay đổi một năm, còn bố con là cả một đời, không dễ gì thay đổi được. Trong khi đó, con chỉ nổi tiếng được 1 năm thôi, con có thể thay đổi được".

Từ Mỹ về Việt Nam sống cùng bố mẹ, Minh Tuyết hé lộ: Gần đây, tôi có va chạm với bố - Ảnh 2.

Minh Tuyết chụp ảnh cùng bố mẹ và các chị em gái.

Từ câu nói đó, tôi nghiệm về chính bố mình và mình. Trấn Thành cũng nói: "Hãy nhìn lại tất cả, học cách chấp nhận cách sống và tính cách của bố mình".

Tức là bố mình đã sống với tư tưởng, tính cách đó 60, 70 năm rồi, không dễ gì thay đổi, còn mình còn trẻ, mình vẫn thay đổi được thì hãy cố mà thay đổi.

Trấn Thành đã nhắc nhở tôi, gửi đến cho tôi những thông điệp để giúp tôi hiểu được những gì tôi đang đấu tranh, tranh cãi với bố tôi là đúng hay sai.

Từ đó, tôi biết cần phải làm gì cho đúng hơn, tốt hơn với bố mẹ mình.

Tất nhiên, tôi vẫn mong bố mẹ hãy hiểu hơn cho những đứa con trong thời điểm ngày hôm nay, có cách suy nghĩ, làm việc khác. Nếu bố mẹ thông cảm được thì chúng tôi rất mừng.

Nhưng nói đi nói lại, phận làm con luôn phải học cách chấp nhận, thương bố mẹ mình nhiều hơn. Đó là thông điệp tôi rút ra được từ Bố già. Tôi cám ơn Trấn thành rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại