Cảnh sát “tóm cổ” gã đàn ông trộm váy và đồ lót của phụ nữ, bất ngờ với động cơ phạm tội

Đinh Kim |

Vốn có mục đích tốt nhưng vì hành động theo cách sai lầm, người đàn ông nhanh chóng bị cảnh sát “sờ gáy”.

Truyền thông địa phương vào hôm 9/3 đưa tin, Sở công an thành phố Cửu Giang (Giang Tây, Trung Quốc) vừa tiến hành bắt giữ một người đàn ông với tội danh trộm cắp.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, hồi đầu tháng 3 vừa qua, váy và đồ lót phơi ngoài hành lang của người phụ nữ họ Trương bỗng mất tích một cách bí ẩn. Kiểm tra camera giám sát, chị Trương ngỡ ngàng phát hiện một người đàn ông đã lén trộm quần áo của mình, ngay lập tức trình báo cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh từ camera nhà chị Trương cùng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhận diện được nghi phạm. Ngay chiều hôm sau, cảnh sát xác định được vị trí của nghi phạm, triển khai lực lượng, ập vào bắt giữ. Thời điểm đó, anh ta đang ở cùng với một người phụ nữ, quần áo của cả hai đều không chỉnh tề.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát biết được nghi phạm họ Âu, từng nhiều lần trộm váy và đồ lót của phụ nữ. Người đàn ông họ Âu này cho biết, anh ta cảm thấy vợ ăn mặc rất quê mùa, muốn cải thiện gu thời trang của vợ nên mới làm vậy.

Cảnh sát “tóm cổ” gã đàn ông trộm váy và đồ lót của phụ nữ, bất ngờ với động cơ phạm tội - Ảnh 1.

Nghi phạm họ Âu bị đưa về đồn cảnh sát.

Người phụ nữ ở cùng nghi phạm vào thời điểm bị bắt thực chất là một cô gái bán dâm. Được biết, váy và đồ lót mà Âu trộm về sẽ để cho người phụ nữ này mặc thử trước. Cảm thấy cái nào đẹp, Âu sẽ mua cho vợ một bộ đồ tương tự, nếu không sẽ loại ra.

Hiện, không rõ người đàn ông họ Âu này bị xử lý ra sao sau khi bị bắt. Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Đa số mọi người đều cho rằng người đàn ông có rất nhiều cách để cải thiện gu thời trang của vợ.

Trước đó, cộng đồng mạng xứ Trung cũng từng được phen xôn xao khi người đàn ông họ Từ chuyên lấy cắp đồ lót của phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Tình trạng phụ nữ mất đồ lót đã xảy ra nhiều lần ở thị trấn Tiên Nhâm, huyện Ngọc Sơn, thành phố Thượng Nhiêu (Giang Tây, Trung Quốc). Tuy nhiên, vì ngại ngùng và xấu hổ, các nạn nhân chọn cách im lặng thay vì báo cảnh sát.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi một người phụ nữ tên Tiểu Lệ bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông trong phòng tắm nhà mình. Tiểu Lệ sợ tới mức hét toáng lên. Người đàn ông thấy vậy nhanh chóng bịt miệng Tiểu Lệ, yêu cầu cô giữ im lặng rồi rời đi. Sau một hồi trấn tĩnh lại, Tiểu Lệ chợt phát hiện người đàn ông ban nãy chính là hàng xóm họ Từ, ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát tiếp nhận thông tin, khẩn trương tới hiện trường và nhà của Từ để điều tra nhưng Từ không có nhà. Sau nhiều ngày truy lùng gắt gao, cảnh sát cuối cùng phát hiện gã đàn ông này đang lẩn trốn ở một ngôi làng nhỏ trên địa bàn, nhanh chóng bắt giữ.

Làm việc với cảnh sát, Từ thú nhận mục đích đột nhập phòng tắm của Tiểu Lệ để lấy trộm đồ lót. Từ cũng khai nhận bản thân chính là kẻ đã gây nên hoàng loạt vụ mất trộm đồ lót trong khu vực. Từ cho biết hắn lấy trộm đồ lót phụ nữ về để mặc đi ngủ. Không thể chịu được sở thích quái dị này của chồng, vợ Từ đã quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, Từ lại càng táo tợn hơn, nửa đêm thường vượt hàng rào vào nhà người khác lấy trộm đồ lót mà chủ nhân đã thay, thậm chí cả quần tất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại